icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai miền Triều Tiên đều muốn thống nhất

LỤC SAN

Đó là lời kể của cậu bé Jonathan Lee sau chuyến thăm CHDCND Triều Tiên. Jonathan Lee được đưa đến thăm khu phi quân sự chia cắt 2 miền

Jonathan Lee, 13 tuổi, người Mỹ, đã trở về hôm 19-8 sau 8 ngày đến thăm Bình Nhưỡng cùng với cha mẹ - ông Kyoung và bà Melissa Lee.
 
Cậu bé kể: “Trong chuyến đi này, tôi khám phá rằng cả hai bên đều muốn thống nhất đất nước. Và tôi đã nhận thấy niềm hy vọng đang hiện diện trên bán đảo Triều Tiên”.
 
Theo hãng tin AFP, cậu bé không được gặp mặt nhà lãnh đạo Kim Jong-il và cậu đã nhờ các giới chức chuyển giúp lá thư của cậu đến vị lãnh đạo Triều Tiên.
 
Trong thư, Jonathan viết rằng cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đã nói chuyện với cậu về “Chính sách Ánh dương” - kế hoạch cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên.
 
Cậu bé kể rằng các giới chức ở CHDCND Triều Tiên hoan nghênh ý tưởng của cậu về việc xây dựng một khu rừng hòa bình cho trẻ em tại khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên.
 
Tuy nhiên, theo Jonathan, các giới chức Triều Tiên khẳng định khu rừng hòa bình này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ ký kết trước với nhau một hiệp ước hòa bình.
 
img
Jonathan Lee chụp ảnh chung với một nữ quân nhân Triều Tiên ngày 16-8. Ảnh: AP
 
Điều đó là nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh giữa các nước này, một yêu cầu đã có từ lâu của Bình Nhưỡng.
 
Trước đây, cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 đã kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải đình chiến. Do đó, về mặt kỹ thuật, giữa các nước trên vẫn còn đang có chiến tranh.
 
Thế nhưng, cậu bé nhấn mạnh rằng bất chấp các trở ngại về chính trị, cậu sẽ tiếp tục thúc đẩy ý tưởng về một khu rừng hòa bình để trẻ em hai miền Triều Tiên có thể tiếp xúc và giao lưu với nhau.
 
Ngoài ra, cậu bé hy vọng sẽ có dịp đến thăm Triều Tiên một lần nữa vào năm tới. Tuy nhiên, do Bình Nhưỡng và Washington không có mối quan hệ ngoại giao nên rất hiếm khi có người dân Mỹ nào đến Triều Tiên với tư cách cá nhân.
 
Trong khi đó, bà Melissa Lee, mẹ của Jonathan, quả quyết thực tế cho thấy sự lo ngại về an toàn của gia đình bà ở Triều Tiên là không có cơ sở.
 
Bà kể: “Chúng tôi được chăm lo kỹ lưỡng. Tôi không cảm thấy thiếu an toàn một chút nào”. Thoạt đầu, bà sửng sốt khi thấy con trai mong ước đến thăm Triều Tiên, nhưng rồi  - theo bà - chuyến đi đã chứng tỏ đó là một trải nghiệm đầy xúc động. 
 
Trong thời gian ở Bình Nhưỡng, Jonathan đã được đưa đến thăm khu vực DMZ kể trên. Với chiều rộng 4 km, DMZ là khu vực biên giới được canh gác cẩn mật nhất thế giới. Nơi đây có hệ thống hàng rào điện tử bao quanh, với các chòi canh, căn cứ quân sự và mìn gài khắp nơi. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo