Theo Qasim, con trai của ông Shamraiz Khan cho biết, đêm 6-5 ông Khan điện thoại về nhà báo với gia đình rằng mình đã được phóng thích sau khi bị thẩm vấn. Tuy nhiên, ông Khan không về nhà ở Abbotabad mà đến ngôi làng nơi ông đã sinh ra. Tuy được phóng thích nhưng ông Khan vẫn bị quản thúc tại gia.
“Cha tôi vẫn khỏe nhưng ông không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng chiếc điện thoại di động của ông đã bị nhà chức trách tịch thu”, Qasim cho biết.
Trước đó, Qasim đã nói với phương tiện truyền thông việc cha mình bị lực lượng an ninh Pakistan bắt đi ngay sau khi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đột nhập ngôi nhà 3 tầng giết chết thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda cùng với con trai của y và hai người khác hôm 1-5.
Vợ của ông Shamraiz Khan cho biết, họ đã sống trong khu phố đó 5 năm nhưng trước đó không hề biết chủ nhân ngôi nhà đó là ai.
Ông Shamraiz Khan bị bắt vì bị nghi ngờ là “tay chân” của bin Laden nhưng các thành viên gia đình cực lực phản đối cáo buộc đó, đồng thời khẳng định rằng Khan chỉ là một nông dân bình thường.
Bình luận (0)