Khoảng 2.000 trẻ em nước Anh lứa tuổi từ 9-15 vừa được khảo sát kiến thức về hai cuộc chiến tranh thế giới. Trong đó, không ít em khăng khăng Adolf Hitler là huấn luyện viên trưởng tuyển Đức. Còn 40% không biết rằng Ngày tưởng niệm của chiến tranh thế giới lần thứ nhất rơi vào ngày 11-11 hàng năm.
Nhiều trẻ em Anh cho rằng Hitler là huấn luyện viên trưởng tuyển Đức
Năm nào cũng vậy, cứ đúng 11 giờ sáng ngày 11-11, một buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ đồng minh tử trận trong thế chiến thứ nhất (1914-1918) lại được tổ chức trọng thể. Ngày này còn có tên gọi khác là Ngày đình chiến, vì đúng 11 giờ sáng ngày 11-11-1918, hiệp ước đình chiến được ký kết giữa các phe tham chiến.
Biểu tượng của ngày Tưởng niệm là đóa hoa anh túc màu đỏ thẫm, xuất xứ từ một câu chuyện buồn nhưng không kém phần thi vị. Trong một trận chiến khốc liệt tại hạt Flanders (Bỉ - gần biên giới Pháp), xác quân đồng minh chất chồng trên một cánh đồng hoa anh túc ngút ngàn. Máu người hòa lẫn màu đỏ của hoa vẽ nên một bức tranh thê lương.
Vậy mà giờ đây, 12% các em được hỏi lại cho rằng biểu tượng của Ngày tưởng niệm là biểu tượng cánh cung vàng (Golden Arches) của đại gia thức ăn nhanh McDonald's! Tệ hơn, cứ 6 em thì có 1 tin rằng trại tập trung Auschwitz (Ba Lan) – nơi ghi dấu những cuộc tàn sát thảm khốc người Do Thái của phát xít Đức – lại là… một công viên mang chủ đề Thế chiến thứ hai.
|
|
Chỉ có một nửa trong số 2.000 trẻ biết D-Day là ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandy hồi chiến tranh thế giới thứ hai. 1/4 còn lại tưởng đó là Ngày tận thế (Dooms Day), trong khi 1/4 khác cho rằng đó là ngày một quả bom hạt nhân được thả xuống Trân Châu Cảng.
Ông Jim Panton – giám đốc điều hành tổ chức từ thiện cho cựu chiến binh Erskine – nhận xét: “Chúng tôi tiến hành cuộc khảo sát này là dành cho Ngày Tưởng niệm sắp tới. Vậy mà nhiều câu trả lời làm chúng tôi sốc quá! Cũng còn may là những đứa trẻ tham gia khảo sát cho biết rất sẵn lòng học về các cuộc thế chiến ở trường. Trẻ em là tương lai của đất nước, cho nên chúng ta phải giúp chúng học về lịch sử của chính mình”.
Bình luận (0)