Tuy nhiên vị hoàng thân này không khiếu nại và chấp nhận yêu cầu của các chủ nợ phát mãi tài sản ở trong nước của ông để thu lại ít nhất 1 tỉ USD. Thế nhưng cuộc bán đấu giá vừa qua chỉ mang lại cho họ 7,8 triệu USD. Riêng chuyện kiện tụng giữa hoàng thân Jefri với ông anh cả là Quốc vương Hassanal Bolkiah, hoàng thân Jefri đã dàn xếp riêng với cam kết hoàn trả tất cả tài sản cá nhân để đền bù 16 tỉ USD mà ông bị tố giác là chi sai mục đích. Đổi lại, hoàng thân sẽ được nhà nước Brunei trợ cấp mỗi tháng 300.000 USD (4,5 tỉ đồng VN). Theo hoàng thân, mức trợ cấp này không đủ để hoàng thân tiêu xài bởi cần ít nhất 500.000 USD/tháng mới đủ sống.
Cuộc sống đế vương của hoàng thân Jefri đã trở thành một huyền thoại. Một ví dụ sau đây cho thấy tầm cỡ tiêu xài của hoàng thân Jefri. Ông rất thích các món đồ làm bằng bạc của hãng kim hoàn Asprey, chuyên làm nữ trang cho hoàng gia Anh. Ông thích đến mức mua luôn hãng này với giá 385 triệu USD, mắc gấp đôi giá thị trường, chỉ để sản xuất riêng những mẫu mã mà ông thích. Bốn năm sau, ông bán lại nó với giá không đến một nửa giá mua. Ông không chỉ hào phóng cho riêng mình, mà còn cho cả người khác, đặc biệt với những người ở Công ty Amedeo của ông. Một lái xe cho công ty nhận xét: Ông ta rất tốt với mọi người chỉ có điều xài tiền không tốt. Anh có thể đưa cho ông ta xem một con ốc vít hay cây đinh rồi hét giá 2.000 USD ông ta cũng tin. Đối với dân, nói cho công bằng, hoàng thân cũng xây dựng được nhiều công trình đáng kể như một trung tâm y khoa thuê toàn bác sĩ, hộ lý phương Tây với thiết bị y tế hiện đại nhất thế giới để phục vụ miễn phí toàn dân Brunei; một trường học quốc tế miễn phí đối với học sinh Brunei; một nhà máy điện trị giá hơn 600 triệu USD để giải quyết tình trạng thiếu điện. Ông cũng xây dựng rất nhiều nhà khách, nơi ông thường tổ chức những bữa tiệc với sự tham dự của bạn bè quốc tế, trong đó có hoa hậu Mỹ, Philippines. Năm 1997, hoa hậu Mỹ Shannon Marketic được mời đến nhà khách Jefri chơi rồi sau đó cô tố cáo hoàng thân biến cô thành nô lệ tình dục. Câu chuyện này thực hư ra sao không rõ. Riêng chuyện phụ nữ, hoàng thân cũng có phần nào vung tay như chuyện xài tiền. Chính thức mà nói, ông có 4 vợ (luật Hồi giáo cho phép) còn tình nhân thì không rõ bao nhiêu. Con cái của ông, chính thức và không chính thức, theo báo The New York Times, lên đến 35 người. Trong công chuyện làm ăn, do cái tính phóng khoáng khác thường mà hoàng thân Jefri thường bị thất bại nhiều hơn thành công. Ví dụ cụ thể là khách sạn Empire 6 sao ở Brunei, mới khai trương năm ngoái nhân dịp tổ chức hội nghị APEC. Khách sạn này có 530 phòng toàn đá cẩm thạch, đá hoa cương và vàng, trong đó có loại phòng đế vương có hồ bơi riêng trong phòng. Khách sạn có sân golf, rạp chiếu bóng, bãi biển nhân tạo với cát nhập từ nước ngoài. Tiền xây khách sạn này vào khoảng 800 triệu USD. Theo tính toán của các chuyên gia, muốn thu hồi vốn, khách sạn này phải có công suất phòng 90% liên tục trong 60 năm với giá phòng trung bình là 500 USD/đêm. Trên thực tế, tuần qua, tiền thuê phòng chỉ còn 150 USD đối với người nước ngoài và 90 USD cho du khách nội địa. Ngay với giá quá rẻ này, công suất phòng chỉ đạt 10%. Với kiểu kinh doanh như thế, hoàng thân Jefri bị phá sản là chuyện đương nhiên.
(*) Xem Báo NLĐ từ số ra ngày 20-8-2001
Bình luận (0)