Thế giới người mẫu, nhạc rock và điện ảnh xưa nay vốn nổi tiếng là “đất dữ” đối với những cô gái thiếu bản lĩnh. Sa chân vào thế giới đó, ai cũng vắt vai vài mối tình trước khi ghé vào một “bến đỗ” nào đó. Nhưng đối với Carla Bruni, một cô gái có cá tính mạnh, có nhan sắc thuộc loại “nghiêng nước nghiêng thành” lại giàu có, đó là nơi để nàng thích ai thì chủ động hẹn hò. Nói cách khác, trong tình trường, Carla là “thợ săn” chính cống.
Nhật báo Le Figaro từng kể lại “con mồi” đầu tiên của Carla là Louis Bertignac, cây guitar chính trong ban nhạc Téléphone. Bertignac tâm sự: “Lúc đó nàng vẫn còn là nữ sinh. Nàng và một người bạn gái không biết làm cách nào lại biết địa chỉ của tôi nhưng tôi đã kịp trốn. Thế là các cô hối lộ ông gác cổng và tìm được địa chỉ mới của tôi. Phải nói thật là Carla đã cưa đổ tôi ngay. Tôi thấy cô ta rất đẹp, rất thông minh và nhất là nhút nhát”.
Rõ ràng, Louis Bertignac đã lầm. Khởi nghiệp người mẫu thời trang năm 15 tuổi, 19 tuổi Carla đã nhanh chóng trở thành siêu mẫu nổi tiếng được khắp nơi săn lùng. Cô gái nhút nhát giờ đây trở thành một cô gái “sát trai” thật sự. Các bạn trai của Carla đều là những người nổi tiếng trên thế giới.
Khi Clapton năn nỉ Jagger
Thời Carla trình diễn trên các sân khấu thời trang, người ta thấy nàng cặp kè với Eric Clapton và Mick Jagger, hai tên tuổi lớn trong làng nhạc thế giới, tỉ phú Mỹ Donald Trump, ngôi sao điện ảnh Mỹ Kevin Costner, ngôi sao điện ảnh Pháp Vincent Perez...
Trong số người tình thoáng qua của Carla Bruni có khối người thất tình thật sự. Ca sĩ Eric Clapton là một trong số đó. Trong cuốn sách gần đây mang tựa đề Tiểu sử Eric Clapton, Eric kể lại rằng ông yêu Carla thật sự, một mối tình cuồng si. Lúc đó Carla 21 tuổi, đẹp rực rỡ. Eric rất hãnh diện khi có nàng bên cạnh. Một hôm, ông giới thiệu Carla với Mick Jagger đằng sau cánh gà sân khấu biểu diễn của nhóm The Rolling Stones.
![]() |
Carla và Raphael Enthoven |
Giới thiệu xong, ông quan sát phản ứng của Carla. Ông bỗng cảm thấy bất an. Ông năn nỉ người bạn thân đừng sáp gần Carla. Ông nói: “Mick, làm ơn đi. Hãy tha cho nàng. Mình nghĩ rằng mình đang yêu thật sự”. Nhưng Mick cũng là tay “sát gái” có tiếng. Anh ta bỏ qua lời can ngăn của Eric, lén lút đi lại với Carla mặc dù lúc đó anh ta vẫn sống chung với vợ là Jerry Hall.
Huyền thoại Eric Clapton than thở: “Tôi biết Carla hợp nhãn anh ta. Mặc dù tôi năn nỉ ỉ ôi, chỉ vài ngày sau họ đã hẹn hò với nhau. Sau nhiều lần bị Carla cho leo cây, tôi nhận được một cú điện thoại của người bạn gái từng giới thiệu tôi với Carla cho biết Carla đang cặp bồ với Mick, có vẻ yêu nhau thật sự. Điều đó ám ảnh tôi suốt năm”.
Eric còn tiết lộ rằng đó không phải là lần đầu tiên Mick cướp bồ của ông. Trước đó, Mick đã từng muốn cướp vợ cũ của ông (Pattie Boyd) nhiều lần nhưng không được. Nhưng nỗi lòng của Eric Clapton chưa thê thảm bằng nỗi lòng của Jean-Paul Enthoven.
Tình cha duyên con
Jean-Paul Enthoven là một khuôn mặt nổi tiếng trong giới văn nghệ Pháp, biên tập viên triết học ở Nhà Xuất bản Grasset. Với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, Jean-Paul đẹp lão vốn là loại “con mồi” ưa thích của Carla. Mùa hè năm 2000, Jean-Paul đưa Carla đến Marakech (Morocco) tham dự một buổi tiệc của triết gia Bernard-Henri Lévy. Tại đây, Carla quyến rũ con trai của Jean-Paul là giáo sư triết học Raphael Enthoven, một anh chàng đẹp trai. Vợ Raphael là Justine Lévy, con gái của Bernard-Henri Lévy.
Cuộc gặp gỡ trở thành một bi kịch. Cha con trở thành tình địch, không nói chuyện với nhau nữa. Đối với Carla, đây là tình yêu thật sự có chiều sâu chứ không hời hợt như những cuộc tình trước đó. Lần đầu tiên Carla chính thức lấy chồng là Raphael sau khi Raphael ly dị vợ. Chỉ một năm sau, Carla hạ sinh một bé trai được đặt tên là Aurélien. Nhưng mối tình này cũng không bền vững.
Kẻ đau nhất trong tấn bi kịch tình cha duyên con này không phải là Jean-Paul Enthoven mà là Justine Lévy. Cô này trút hết sự hận thù của mình trong một cuốn tiểu thuyết mang tên Rien de grave (Chẳng có gì nghiêm trọng). Nhân vật chính trong truyện là Adrien, một người chồng không chung thủy. Adrien chính là Raphael, còn Carla biến thành nhân vật Paula, “một con bọ ngựa có nụ cười của kẻ hủy diệt”.
Trong cuốn sách nửa hư cấu nửa mang tính tự sự cho biết Justine đã trải qua những năm tháng đau khổ. Cô chơi ma túy phải vào trại cai nghiện. Cô cũng phá đi một bào thai 5 tháng tuổi.
Tháng 2-2004, cuốn sách được phát hành gây chấn động trong giới văn học nghệ thuật. Nó trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong tháng với số lượng 200.000 bản. Nhưng đáng nói nhất là nó làm cho ca sĩ Carla bẽ mặt bởi cuốn sách ra đời đúng vào lúc nàng chói sáng trên vòm trời ca nhạc với thành công có phần bất ngờ của album Quelqu’un m’a dit.
Carla Bruni trả đũa ngay lập tức: “Bà vợ cũ của chồng tôi nói tôi là gái cướp chồng, trong khi tất cả mọi người đều biết các ông chồng không dễ bị cướp, chẳng qua là mình có biết cách giữ chồng hay không mà thôi”.
Song cũng kể từ ngày ra đời cuốn sách kể trên, gia đình Carla-Raphael bắt đầu lục đục. Người ta đồn đại cả hai sắp ly dị. Và năm 2004, cả hai đưa nhau ra tòa ly dị thật. Justine Lévy cuối cùng đã đạt được mục đích. Cuốn sách là khởi đầu tốt đẹp của sự nghiệp viết văn của cô. Justine sau đó lấy chồng khác là diễn viên kịch Patrick Mille, có một đứa con gái xinh xắn. Với một nụ cười bí hiểm kiểu Mona Lisa, Justine để lại một thông điệp lạc quan: “Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình và chúng ta sẽ còn có những lúc như thế. Nhưng đó không phải là tận thế!”.
Bình luận (0)