Thời thế đổi thay, ngày càng có nhiều thủ phạm chân yếu tay mềm ngang nhiên xâm phạm thân thể các... đấng mày râu. Trường hợp của David Ashbrook ở Anh là một ví dụ. Ngay cả khi đã nắm giữ vị trí cao nhất ở lĩnh vực hóa dầu, người đàn ông 59 tuổi này vẫn trở thành nạn nhân của vụ quấy rối tình dục gây xôn xao dư luận xứ sở sương mù. Thủ phạm không ai khác chính là bà chủ người Mỹ Elizabeth Lestan, người đã có hành vi vượt quá giới hạn đồng nghiệp. Liên tục trong nhiều tháng liền, nạn nhân thường xuyên bị quấy rối dưới nhiều hình thức, từ bóng gió gợi ý tình dục từ xa cho đến sàm sỡ thuộc cấp ngay tại văn phòng. Và sự việc đã lên đến đỉnh điểm sau một dạ tiệc tại câu lạc bộ khi E. Lestan công khai đề nghị được “thân mật hơn”, nhưng đã bị Ashbrook từ chối. Ngay sau đó, Asbrook bị đuổi việc và anh ta đã đâm đơn kiện E. Lestan ra tòa...
Tại một phiên tòa hồi đầu năm nay, bên nguyên đã đòi bồi thường 400.000 bảng Anh, bao gồm các khoản hao tổn tâm lý và thể chất từ vụ quấy rối, trong đó có cả sự phân biệt đối xử và ngược đãi nơi công sở cũng như đơn phương bị buộc thôi việc mà không có lý do.
Vụ án được dư luận Anh đặc biệt quan tâm vì nó không còn giới hạn ở vấn đề nhân phẩm và đạo lý đơn thuần mà đã chuyển thành một xu hướng mới thực sự đáng báo động. Phái yếu ngày càng “công khai hóa” sự dồn nén tâm lý lâu ngày, sẵn sàng phá bỏ tất cả những rào cản định kiến về giới bấy lâu ngăn cách họ. Một số người đặc biệt rất thoáng về vấn đề giới tính, như trường hợp Sylvia Johnson, 40 tuổi, ở Colorado, Mỹ. Nữ thủ phạm này bị tuyên án 30 năm tù giam vì tổ chức những cuộc vui chơi sa đọa cho bạn bè của con trai, có cả rượu chè, ma túy và cả sex; và người đàn bà hư đốn này cũng không từ chối tham gia và bày trò đồi bại cho những đứa trẻ...
Một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Na Uy hồi năm ngoái và nạn nhân là David Hunter, 31 tuổi. Sau một dạ tiệc linh đình, David Hunter nằm trên sofa ngủ như chết. Nhưng nạn nhân đã choàng tỉnh do bị va chạm mạnh vào vùng kín và anh cũng kịp nhận ra mình đang bị một phụ nữ lạm dụng thân thể. Tòa án đã tuyên phạt nữ thủ phạm này 9 tháng tù giam và buộc bồi thường cho nạn nhân 4.920 euro. Tuy phán quyết của tòa án không khẳng định nữ thủ phạm này có phạm tội “hiếp dâm” hay không, nhưng theo bản tường trình tại tòa thì “do quá nghèo và thiếu thốn tình cảm, nên bị cáo đã không làm chủ được hành vi”. Nhiều người phân vân liệu đây có phải là một vụ trả thù tình hay không khi một gã đàn ông độc thân khỏe mạnh lại từ chối gần gũi một phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm, thậm chí còn đưa cô ta ra trước vành móng ngựa...
Dư luận bang Queensland của Úc từng rùm beng về vụ một cô giáo tham gia hoạt động tại nhà thổ hợp pháp như cách... tìm vui khi rảnh rỗi. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi một đồng nghiệp nam nhận diện cô ta khi đang hành nghề. Thế nhưng, cho dù biết được vụ việc, nhưng lãnh đạo nhà trường vẫn làm ngơ chỉ vì cô ta là một giáo viên giỏi...
Cũng tại bang này, nữ giảng viên Nicole Meyer dạy tại ĐH Công nghệ Queensland đã dám đứng ra tự biện hộ trước tòa rằng mình từng làm việc 3 ngày mỗi tuần tại một nhà thổ để... giết thời gian.
Bình luận (0)