xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng bố kinh hoàng ở Pháp: Xác định nhiều nghi phạm

HUỆ BÌNH

Những kẻ khủng bố có liên hệ với IS đã chia thành 3 nhóm tấn công thủ đô Paris với mục tiêu duy nhất là giết hại nhiều người nhất có thể

Các nhà điều tra Pháp, Bỉ, Hy Lạp và Đức đang hợp tác trong nỗ lực nhận dạng những kẻ gây ra một loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris - Pháp hôm 13-11 và mạng lưới của chúng.

Trang bị vũ khí “kiểu chiến tranh”

Thông tin mới nhất từ nhà chức trách Pháp cho biết những kẻ khủng bố có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chia thành 3 nhóm tấn công thủ đô Paris với mục tiêu duy nhất là giết hại nhiều người nhất có thể.

Theo Công tố viên trưởng Paris Francois Molins, những kẻ khủng bố đều được trang bị vũ khí “kiểu chiến tranh” như súng tiểu liên Kalashnikov, đai tự sát gắn chất nổ. Chúng chia thành 3 nhóm tấn công 6 địa điểm ở thủ đô Paris khiến ít nhất 129 người chết và 352 người bị thương.

Nhà chức trách Paris cho biết một trong những kẻ khủng bố là công dân Pháp, tên Omar Ismail Mostefai, 29 tuổi, được cho là sinh sống tại vùng ngoại ô Courcouronnes của Paris. Mostefai được nhận dạng sau khi các nhà điều tra tìm thấy một ngón tay tại hiện trường của vụ tấn công đẫm máu nhất - Nhà hát Bataclan.

Tên này chưa từng ngồi tù dù có 8 tiền án phạm tội vặt vãnh trong thời gian 2004-2010. Năm 2010, Mostefai bị xếp loại là đối tượng cực đoan cần ưu tiên theo dõi song chưa từng dính vào một vụ điều tra hay có liên hệ với khủng bố. Cảnh sát đã bắt giữ và thẩm vấn 6 người thân của tên này, trong đó có cha và anh trai, đồng thời lục soát nhà họ. Ngoài ra, nhà chức trách đang tìm hiểu liệu Mostefai có tới Syria năm 2014 hay không.

Trong khi đó, báo Blitz (Serbia) tiết lộ tên khủng bố khác được xác định danh tính là Ahmed Almuhamed, 25 tuổi, được cho là đã tới Tây Âu qua Serbia. Còn theo tờ báo Pháp Le Figaro, tên khủng bố thứ 3 là Abbdulakbak B., SN 1990, qua Hy Lạp rồi đến Pháp.

Ngoài ra, một quan chức tình báo Mỹ nói với đài CBS News rằng tấm hộ chiếu Syria phát hiện cạnh thi thể một kẻ đánh bom tự sát gần sân vận động Stade de France có thể là giả. Trước đó, có thông tin nói chủ nhân hộ chiếu này sinh năm 1990 tại Syria, chưa có tên trong sổ đen của cảnh sát Pháp và là một trong số hàng chục ngàn di dân đến đảo Laros - Hy Lạp hồi tháng 10-2015.

 


Một người nghi liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris - Pháp

bị bắt giữ tại Bỉ hôm 14-11 Ảnh: RTL Belgium

Một người nghi liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris - Pháp

bị bắt giữ tại Bỉ hôm 14-11 Ảnh: RTL Belgium

 

Bắt giữ tại Bỉ

Ông Molins cho biết cảnh sát đang tập trung vào 2 chiếc xe được sử dụng trong các cuộc tấn công - một chiếc hiệu Seat màu đen và một chiếc hiệu Volkswagen Polo cũng màu đen.

Theo đài truyền hình BFM TV (Pháp) ngày 15-11, chiếc Seat đã được tìm thấy cùng với vũ khí bên trong ở Montreuil, vùng ngoại ô phía Đông Paris. Báo Telegraph (Anh) nhận định phát hiện này cho thấy những kẻ liên can đã đổi xe để tìm cách chạy trốn sau vụ tấn công.

Trong khi đó, chiếc Volkswagen Polo, với biển số đăng ký của Bỉ, đã được tìm thấy gần Nhà hát Bataclan sau vụ tấn công. Chiếc xe này được một người đàn ông Pháp đang sống tại Bỉ thuê lại.

Cảnh sát Bỉ hôm 14-11 bắt giữ 7 nghi can, bao gồm 3 người Pháp,  trong cuộc điều tra các vụ tấn công ở Paris. Hai người Pháp trong số này được cho là có mặt tại Paris vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Theo báo The Guardian (Anh), 3 người bị bắt tại biên giới Pháp - Bỉ trên một chiếc xe được nhìn thấy ở hiện trường một trong những vụ tấn công. Sau đó, cảnh sát lục soát nhiều ngôi nhà ở vùng ngoại ô Molenbeek của thủ đô Brussels - Bỉ và bắt thêm 3 người khác.  

Trong khi đó, cảnh sát Đức đang điều tra sự liên can của một người đàn ông 51 tuổi đi trên một chiếc xe chở đầy vũ khí và chất nổ bị chặn lại gần đây khi trên đường đến Paris.

 

Suýt có thảm họa tại sân vận động

Báo The Wall Street Journal (Mỹ) hôm 14-11 tiết lộ lực lượng an ninh đã kịp thời phát hiện kẻ đánh bom tự sát khi y xuất trình vé và định tiến vào sân vận động Stade de France, nơi có 80.000 người đang theo dõi trận giao hữu bóng đá giữa Đức và Pháp. Mục đích của y là gây ra vụ nổ để châm ngòi cho một cuộc giẫm đạp kinh hoàng khi đám đông khán giả chạy khỏi hiện trường.

Một nhân viên bảo vệ tên Zouheir lúc này đang đứng gác tại đường hầm dẫn vào phòng thay đồ của các cầu thủ và được đội kiểm tra an ninh tại cổng kể lại vụ việc sau đó. Theo Zouheir, nghi phạm trên đi về phía cổng kiểm soát của sân vận động sau khi trận đấu bắt đầu được khoảng 15 phút. Các nhân viên bảo vệ ở đó mau chóng phát hiện y khoác chiếc áo chứa đầy chất nổ trên người. Theo Công tố viên trưởng Paris Francois Molins, khi bị phát hiện, nghi phạm tìm cách bỏ chạy, sau đó kích hoạt chiếc áo vest nhồi đầy thuốc nổ, bu-lông và ốc vít.

Ba phút sau, nghi phạm thứ hai cho nổ tung khối thuốc nổ gắn trên người bên ngoài sân vận động. Kẻ tấn công thứ ba kích hoạt đai thuốc nổ tại một quán McDonald gần đó. Ba vụ đánh bom tự sát này khiến một dân thường thiệt mạng.

 

Đoàn kết và chia sẻ

Danh tính các nạn nhân trong vụ tấn công đẫm máu vào tối 13-11 (giờ địa phương) tại thủ đô Paris - Pháp bắt đầu được xác định và công bố.  Theo thông tin ban đầu, những nạn nhân đến từ 15 quốc gia, trong đó Pháp có nhiều người thiệt mạng nhất.

Những nước khác có công dân thiệt mạng gồm: Algeria (2 người), Bỉ (3), Anh (1), Mexico (2) người, Bồ Đào Nha (2), Romania (2), Tây Ban Nha (2),  Tunisia (2)…

Bộ Ngoại giao Chile cho biết 3 công dân Chile đã thiệt mạng, trong đó có 1 người thân của đại sứ nước này ở Mexico Ricardo Nunez.

Trong khi đó, giới truyền thông Mỹ đưa tin đậm nét về nạn nhân tên Nohemi Gonzalez, một công dân Mỹ 23 tuổi, sinh viên năm cuối khoa thiết kế Trường ĐH California tại TP Long Beach. Nữ sinh đến từ TP El Monte từng tham gia chương trình học kỳ nước ngoài tại Trường ĐH Thiết kế Strate ở Paris.

 

Hàng ngàn người tập trung tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô London - Anh đêm 14-11 để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở ParisẢnh: WENN.COM
Hàng ngàn người tập trung tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô London - Anh đêm 14-11 để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở ParisẢnh: WENN.COM

 

 

 

Ngoài ra, trong số những người Pháp thiệt mạng có  một luật sư 26 tuổi thuộc văn phòng công ty luật quốc tế Hogan Lovells và kỹ thuật viên 38 tuổi của kênh tin tức France24.

Trong lúc này, theo báo Guardian (Anh), các buổi tưởng niệm nạn nhân của khủng bố không chỉ diễn ra ở Paris mà còn tại nhiều thành phố lớn khác trên thế giới, từ Rio de Janeiro - Brazil, Sydney - Úc, Moscow - Nga cho đến Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ, Stockholm - Thụy Điển, Rome - Ý…

Tại Quảng trường Trafalgar ở thủ đô London - Anh và TP Barcelona - Tây Ban Nha, hàng trăm người tụ tập thắp nến, đặt hoa trước cửa lãnh sự quán Pháp. Còn ở TP New York - Mỹ, nhiều người tập trung tại quận Manhattan và Công viên Washington Square để tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố liên hoàn. Trong khi đó, cổng Brandenburg tại thủ đô Berlin - Đức ngập tràn màu sắc xanh - trắng - đỏ (màu của quốc kỳ Pháp), các ngọn nến cùng những thông điệp ủng hộ mà người dân mang đến.

Những địa danh mang tính biểu tượng trên toàn thế giới cũng thắp sáng đèn tưởng niệm các nạn nhân. Từ TP Thượng Hải  - Trung Quốc cho đến TP San Francisco - Mỹ, nhiều tòa nhà nổi tiếng đã sáng đèn với 3 màu của quốc kỳ Pháp nhằm phát đi thông điệp bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ nỗi mất mát lớn lao đối với người dân Paris nói riêng và cả nước Pháp nói chung.

Xuân Mai

 

Rơi nước mắt tưởng niệm nạn nhân tại Paris

Chiều tối 15-11, hàng trăm người Pháp đang sống ở Hà Nội và những người Việt Nam là cựu sinh viên, du học sinh, cả những em nhỏ... đã đến Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong các vụ tấn công khủng bố tại nước Pháp tối 13-11.

Từ chiều, rất nhiều người mang theo nến và hoa tập trung trước cổng đại sứ quán với mong muốn cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số và cầu mong bình yên cho mọi người. Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra là nghi thức dâng hoa cho các nạn nhân. Dòng người xếp hàng dài, dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân. Có những em nhỏ mang theo tấm thiệp tự vẽ để cầu nguyện cho các nạn nhân.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi cả khán phòng hàng trăm người dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean Noel Poirier, cho rằng vụ tấn công đẫm máu đêm 13-11 ở Paris là vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất mà Pháp đã trải qua trong lịch sử nước này.

D.Ngọc

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo