Cơn bão kéo dài 10 giờ này đã dâng nước lụt tại cảng Yangon, thổi bay nóc các tòa nhà cao tầng, nhổ bật rễ hàng ngàn cây xanh và kéo đổ nhiều đường dây điện. Đã có hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và con số này còn có thể lên đến hàng triệu người.
Nguy cơ bệnh dịch cũng không ngừng tăng lên, mọi chuyến bay đến Yangon đều bị hủy….Liên Hiệp Quốc và chính phủ nhiều nước đã cam kết ủng hộ ngay tức thời hàng triệu USD. Trong đó, Liên minh Châu Âu đã ủng hộ ba triệu USD. Mỹ chuyển trước 250.000 USD; còn Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã trao 200.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 190.000USD) để giúp khắc phục hậu quả. Chính phủ Myanmar đã gửi 3 chuyến tàu chở lương thực đến Irrawaddy, vốn là vựa lúa của 53 triệu dân Myanmar.
Bình luận (0)