Glenn Waldenstrom, 20 tuổi, là một trong 5 nhân chứng ra tòa ngày 16-5 để mô tả lại tội ác của Breivik tại quán cà phê trên đảo Utoya khiến 13 người chết. Waldenstrom kể: “Tôi không nói được nên đành lấy máu trên sàn nhà để viết số điện thoại của gia đình. Có ai đó đã gọi cho người thân tôi”.
Breivik trao đổi với luật sư trong phiên xử ngày 16-5. Ảnh: Reuters
Trong trí nhớ của Waldenstrom, khi ấy sát thủ 33 tuổi tỏ ra bối rối với khuôn mặt méo mó. “Giống như hắn vừa vui vừa giận. Hắn giận dữ nhìn ra khu vực phía trước rồi nở nụ cười liền đó” - Waldenstrom nhớ lại.
Bị Breivik bắn vào giữa mặt, Waldenstrom phải điều trị gần một tháng trong bệnh viện và hiện chỉ còn 10% thị lực của mắt phải. Dù vậy, Waldenstrom cảm thấy hỉ hả khi nghe Brevik mô tả trước tòa rằng hắn nhìn thấy một trong số các nạn nhân nằm chết trên sàn quán cà phê, máu tuôn ra từ cổ. “Tôi cảm thấy hắn đang nói về tôi. Và tôi thấy mình đã chiến thắng, đã lừa được hắn” - Waldenstrom nói trước tòa.
Cũng tại quán cà phê trên, Ingvild Leren Stensrud, 17 tuổi, thoát chết nhờ trốn dưới thi thể một nạn nhân và giả chết. Trước đó, cô bị Breivik ngắm bắn ở cự ly gần khi đang trốn sau một chiếc piano. Khi sát thủ bỏ đi, ngoài Stensrud chỉ có 2 người khác trong quán còn sống.
Stensrud hồi tưởng: “Lúc đó, tôi hỏi 2 người kia có nên tìm chỗ khác trốn không. Nhưng chúng tôi đều bị thương rất nặng, đến nỗi tôi không thể đẩy thi thể bên trên tôi ra”. Đến nay, Stensrud vẫn nhớ như in tiếng thét vui sướng của Breivik khi hắn xả đạn không ngừng.
Ina Rangones Libak thoát chết dù bị trúng đạn 4 lần. Ảnh: Guardian
Còn Ina Rangones Libak bị trúng đạn đến 4 lần trong cùng quán cà phê trên, vào mặt, cả hai tay và ngực trái, dù đã trốn sau chiếc piano. Mất một tháng điều trị để giữ tính mạng, đến nay các vết thương của Libak đã thành sẹo và cô chỉ còn cách trang điểm để che chúng đi.
Ra tòa ngày 15-5, Libak kể cô tưởng mình đã chết ngày hôm ấy. “Khi bị bắn trúng hai tay, tôi nghĩ không sao, mình có thể sống được. Viên tiếp theo trúng hàm, tôi nghĩ nguy hơn nhiều rồi. Tiếp đến, ngực trái của tôi trúng đạn và tôi chắc chắn mình sẽ chết” – cô gái 22 tuổi nói.
Vậy mà, cô lại chạy thoát. Stensrud kể: “Tôi chạy rồi té, rồi lại chạy. Tôi không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Kiểu như cảm giác mình sắp chết. Máu chảy không ngừng, còn tôi liên tục kêu gào: ‘Tôi bị bắn, tôi sắp chết rồi…’. Bỗng dưng tôi nghe tiếng bạn mình: ‘Chúng ta không thể bỏ Ina được’ và một anh bạn lao ra khiêng tôi vào chỗ ẩn nấp đằng sau một con dốc”.
Bạn bè Libak cầm máu cho cô bằng quần áo và động viên nhau cố chịu đựng. “Họ ở lại bên tôi. Không ai chọn con đường bỏ chạy để sống sót” – Libak cảm động kể. Cả nhóm nín thở khi Breivik chỉ còn cách họ khoảng 2 m, may mắn là hắn nhìn về hướng khác.
Breivik đã giết tổng cộng 77 người trong vụ tấn công hồi tháng 7 năm ngoái, bao gồm 8 người chết do nổ bom ở Oslo và 69 người thiệt mạng trên đảo Utoya.
Bình luận (0)