Sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế, Seddiqui đã trải qua 40 cuộc phỏng vấn thử việc nhưng giấc mộng trở thành chuyên gia phân tích tài chính đã tan vỡ và khoản nợ 164.000 USD từ thời sinh viên vẫn không thể trả nổi.
Chàng trai thất nghiệp đã thử đủ 50 nghề ở 50 bang toàn nước Mỹ, mỗi nghề chỉ trong một tuần từ bắt tôm hùm, chơi nhạc jazz, giới thiệu thời tiết trên truyền hình đến pha chế nước giải khát trong quán bar, thậm chí cả tổ chức các đám cưới ở Las Vegas.
Anh tâm sự: “Thu nhập mỗi nghề ở mỗi bang có khác nhau. Ví dụ, bán đậu phộng ở bang
Theo báo Los Angeles Times (Mỹ), Seddiqui chuẩn bị viết một cuốn sách kể chuyện tìm việc của anh và nhiều nhà xuất bản đang tranh nhau mua bản quyền phát hành. Sau khi viết sách và trả xong nợ, anh sẽ trụ lại ở bang
Bình luận (0)