Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Làng “kiến” Đường Gia Linh

VĂN ANH

Làng Đường Gia Linh ở Bắc Kinh có 3.000 dân tại chỗ, hơn 50.000 dân tứ xứ, phần lớn là thanh niên, trong đó có 1/3 là thành viên “bộ tộc kiến”

Đường Gia Linh, thuộc loại nửa đô thị nửa quê, là một trong 8 làng  nhỏ của huyện Hải Điện nằm ngoài đường vành đai số 5 của thủ đô Bắc Kinh. Con đường chạy qua làng dài khoảng 20 km, dày đặc quán cà phê internet, tiệm cắt tóc, tiệm tạp hóa, cơ sở y tế... 23 trạm xe buýt cũng được đặt tại đây phục vụ dân làng.

 
Phần lớn nhà ở Đường Gia Linh là nhà trệt, thường cơi thêm một gác lửng làm phòng trọ cho dân “kiến” thuê. Một số nhà được cơi lên đến 7 tầng với hàng trăm phòng nhỏ cho thuê, mỗi phòng chỉ đủ kê một chiếc giường cá nhân.
img

Hai thành viên “kiến” mới ở vùng quê đến Đường Gia Linh tìm thuê phòng trọ. Ảnh: Tin Tức Bắc Kinh

 
Dân “kiến” trong làng
 
Chàng thanh niên họ Hồ, 26 tuổi (yêu cầu giấu tên), bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc chen lấn lên xe buýt. Anh than thở: “Thật là khổ thân. Nhưng biết làm sao”.
 
Hồ là nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty dịch vụ game trực tuyến ở Trung Quan Thôn, nơi được mệnh danh là “Thung lũng Silicon” của Trung Quốc. Từ Đường Gia Linh đến Trung Quan Thôn mất nửa giờ đi xe.
 
Lương tháng của họ Hồ chỉ có 1.500 tệ (1 nhân dân tệ = 2.689 đồng). Công việc của anh là trả lời thắc mắc của khách hàng chơi game qua điện thoại hoặc thư điện tử. Tốt nghiệp cử nhân tin học, Hồ đã làm công việc này được hai năm rưỡi và trở thành dân làng Đường Gia Linh  hơn hai năm nay.
 
Đường Gia Linh nổi tiếng vì có 50.000 công nhân công nghệ thông tin đi làm ở khu công nghiệp Thương Đệ và Công viên Phần mềm Trung Quan Thôn.

Hồ là dân “kiến” chính cống theo định nghĩa của tiến sĩ Liêm Tư, một nhà nghiên cứu của Trường Đại học Bắc Kinh, về hiện tượng sinh viên tốt nghiệp đại học có thu nhập thấp sống theo bầy đàn.

 
Tác phẩm Bộ tộc kiến của họ Liêm xuất bản hồi tháng 9 năm ngoái là kết quả của hai năm phỏng vấn 600 sinh viên có bằng đại học sống lây lất ở vùng ven các thành phố lớn Trung Quốc.
 
Theo Liêm Tư, hiện tượng “bộ tộc kiến” hình thành từ năm 2003, khi nhóm “kiến” đầu tiên xuất hiện và trụ lại ở Đường Gia Linh. Họ là lớp sinh viên thuộc thế hệ 8x tốt nghiệp đầu tiên sau thời điểm thay đổi quy chế tuyển sinh hệ đại học năm 1999, năm này, số sinh viên đại học tăng đến 48%.
 
Sinh viên tăng, tiền nhà trọ ở Đường Gia Linh cũng tăng  từ 90 tệ/tháng (năm 2002) lên 600 tệ năm nay. Chung quanh Bắc Kinh có nhiều làng như Đường Gia Linh có rất nhiều “kiến" ở như Mã Liên Hoa và Tiểu Nguyệt Hà. Ở các đô thị lớn khác như Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân và Tây An cũng có nhiều làng kiến như thế, nâng tổng số “bộ tộc kiến” ở Trung Quốc lên đến hơn một triệu người, trong đó riêng Bắc Kinh có 100.000 người.
 
Hầu kết “kiến” làm nhân viên bảo hiểm, nhân viên bán sản phẩm điện tử, đại diện công ty, hầu bàn. Một số khác lâm vào cảnh thất nghiệp hoặc không được sử dụng đúng ngành nghề.
 
Tiền nhà của họ Hồ là 260 tệ. Căn phòng rộng khoảng 8 m². Sau giờ tan tầm, Hồ chỉ thích ở nhà, đọc truyện trên mạng. Anh không có hứng thú ra ngoài vì chẳng biết đi đâu.
 
Họ Hồ cũng không có bạn gái, đơn giản bởi vì anh quá nhút nhát để nói chuyện với con gái. Hơn nữa, anh không có tiền mua quà tặng bạn gái.
 
Cách đây bảy năm, khi được cha cho đi học ở Bắc Kinh, Hồ - quê ở tỉnh Hà Nam - chưa bao giờ nghĩ ra tương lai u ám như bây giờ. Cha anh chọn công nghệ thông tin và gửi anh đến Trường Đại học Geely Bắc Kinh, một ngôi trường tư nhân lấy học phí cao nhưng hạ tiêu chuẩn đầu vào để tồn tại.
 
Sau bốn năm đèn sách và tốn hết 50.000 tệ,  họ Hồ không viết nổi một chương trình code. Tuy nhiên, anh đã gặp may. Tìm việc trên mạng Bạch Đô, anh tìm được công việc như hiện nay. Lương thấp nhưng ít nhất nó còn cho phép anh nuôi hy vọng đạt được mục tiêu cuối cùng: một mức lương phải chăng, một ngôi nhà riêng và một vị trí xã hội xứng đáng. “Các thành phố lớn luôn có cơ hội tốt cho mọi người” - Hồ tin tưởng như vậy.
 
Tiến sĩ Liêm Tư phân tích: “Nhiều thành viên “bộ tộc kiến” cũng suy nghĩ lạc quan về tương lai như Hồ. Tuy nhiên, một khi giấc mơ của họ sụp đổ, họ không thể giải thích được tại sao họ thất bại. Lúc đó, thật nguy hiểm vì họ sẽ chống lại xã hội”.
 
Xây dựng làng mới
 
Làng Đường Gia Linh đã bắt đầu bị giải tỏa từ tháng 3 năm nay. Báo Global Times, xuất bản tại Bắc Kinh, dẫn lời “kiến nữ” Vương Đình Đình, 23 tuổi, cho biết quá nửa dân “kiến” đã tản cư sang các nơi khác tìm thuê nhà ở. Đây là một công việc khá khó khăn.
 
Đình Đình vừa mới lấy chồng. Tốt nghiệp mùa hè năm ngoái, cả hai  tìm được việc làm ở công viên kỹ thuật cao Thương Đệ. Giá căn phòng họ thuê không có cửa sổ ở Đường Gia Linh là 300 tệ/tháng. Bây giờ, họ muốn thuê một phòng trọ tương tự với giá 500 tệ là rất khó.
 
Phần lớn “kiến” di tản sang làng Thạch Cát Trang bên cạnh. Tuy nhiên, làng này không có nhiều phòng trọ như Đường Gia Linh. Giá cũng mắc hơn lại xa chỗ làm. Vương Đình Đình nói nếu không tìm được chỗ ở, chắc phải rời khỏi Bắc Kinh di tản sang thành phố lớn khác.
 
Đối với dân làng, việc giải tỏa Đường Gia Linh là một cơ hội tốt. Ông Vương Hội Hoa, một dân làng kinh doanh cửa hàng thịt và “khách sạn trẻ” (nhà trọ), cho biết ông rất vui vì được nhà nước đền bù 1.000 tệ/m² và 500.000 tệ. Đây là mức bồi thường cho tất cả những ai có sổ hộ khẩu.
 
Đổi lại, ông Hoa được mua lại một căn hộ rộng 65 m²/ người trong chung cư mới của làng sẽ hoàn tất trong 18 tháng nữa. Ông sẽ phải trả 3.600 tệ/m² cho phần diện tích lớn nhà cũ của ông.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo