xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lao vào biển lửa Thiên Tân, lính cứu hỏa để lại tin nhắn cảm động

H.Bình (Theo China Daily, LA Times, China News)

(NLĐO) – “Nếu tớ không thể dập tắt ngọn lửa thì từ nay trở về sau, cha tớ sẽ trở thành cha cậu. Và nhớ quét tước mộ mẹ tớ nữa” - một anh lính cứu hỏa Trung Quốc nhắn cho bạn trước khi đến "tâm chấn" Thiên Tân.

Chủ nhân của dòng tin nhắn là Lục Thế Khang. Anh chàng cậy nhờ bạn mình chăm sóc cha già trên WeChat lúc 2 giờ sáng ngày 13-8. Trước lời nhắn nhói lòng ấy, người bạn hứa nhất định sẽ làm theo mong mỏi.

Sau đó, người bạn chia sẻ nội dung tin nhắn trên blog cá nhân, khiến không ít cư dân mạng muốn rơi nước mắt. “Hãy trở về an toàn. Anh lính cứu hỏa, anh quả là người đáng để chúng tôi tôn trọng” – một người bình luận.

Theo thông tin trên blog của người bạn, anh lính cứu hỏa đó đã trở về lành lặn đúng như những cầu mong của nhiều cư dân mạng.

 

Explosions in China
Hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân Ảnh: TNS

 

Hình ảnh sau (trên) và trước của một khu vực bị tàn phá trong cảng Thiên Tân. Ảnh: Google
Hình ảnh sau (trên) và trước của một khu vực bị tàn phá trong cảng Thiên Tân. Ảnh: Google

 

Cũng may mắn trở về từ cõi chết song anh lính cứu hỏa Lưu Bân chịu nhiều đớn đau. Trước 23 giờ đêm 12-8, Lưu Bân nhận được thông báo khẩn rằng một kho hàng ở gần bến cảng ở TP Thiên Tân đã bị cháy và đội cứu hỏa của anh, nằm cách điểm xảy ra vụ hỏa hoạn chưa đầy 200 m, được lệnh dập lửa. Khoảng 1 giờ sau, mẹ của anh bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ số máy lạ.

Bà thất thần khi nghe tiếng nói của đứa con trai 26 tuổi vang lên ở đầu dây bên kia: “Mẹ ơi, cứu con. Con không chịu nổi nữa rồi. Ruột gan con như bị ai thiêu ai đốt”. Bà mẹ tìm thấy con trai nằm trong bệnh viện TEDA ở Thiên Tân, nơi anh được điều trị vì rạn xương sườn, dập phổi và chảy máu nội tạng.

Có lẽ với bà mẹ, quan trọng là Lưu Bân vẫn còn sống bởi nhiều đồng đội của anh không thể trở về. 2 vụ nổ lớn đã tàn phá một góc TP Thiên Tân vào đêm 12-8, khiến 50 người thiệt mạng và trong số đó là 17 lính cứu hỏa. Hiện vẫn còn ít nhất 36 lính cứu hỏa mất tích, đa số đều trong độ tuổi 20-30.

Một trong 17 lính cứu hỏa hy sinh là Ngân Yến Vinh (25 tuổi, người Hắc Long Giang). Đau đớn hơn là anh mới cưới vợ được 12 ngày và cô dâu mới đang mang thai đứa con đầu lòng của 2 người.

Tân Hoa Xã cho biết 1.000 lính và hơn 140 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ việc. Các phương tiện truyền thông cũng đổ lỗi cho chính quyền địa phương về quản lý yếu kém trong công tác chữa cháy.

 

Ảnh cưới của anh Ngân Yến Vinh. Ảnh: China Daily
Ảnh cưới của anh Ngân Yến Vinh. Ảnh: China Daily

 

Explosions in China
Những chiếc xe bị thiêu rụi Ảnh: AP

 

Explosions in China
Những gì còn lại sau vụ cháy nổ Ảnh: AP

 

Ngay sau các vụ nổ ở Thiên Tân, một vụ nổ xảy ra vào khoảng 21giờ 45 phút ngày 13-8 tại một nhà máy luyện thép tư nhân ở ngoại ô TP An Sơn, tỉnh Liêu Ninh.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói dày bao phủ xung quanh nhà máy thép. Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc cho biết nguyên nhân vụ nổ có thể do “rò rỉ chất lỏng” và không tiết lộ thêm chi tiết. Vụ nổ tuy không gây chết người nhưng khiến dư luận hoang mang cực độ.

Sau thảm họa, các công ty nước ngoài tại cảng Thiên Tân đang cố gắng xác định thiệt hại. Nhiều công ty Nhật cho biết công ty của họ bị ảnh hưởng không nhỏ. Báo Nikkei cho biết các cửa sổ tại nhà máy lắp ráp xe du lịch Toyota Motor Corp bị vỡ nhưng may mắn không có ai bị thương.

Hãng xe hơi Pháp Renault cho biết hơn 1.000 xe ô-tô bị hư hỏng song không có nhân viên nào bị thương. Khoảng 4.000 chiếc xe thuộc Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc Hyundai Motor cũng có mặt tại hiện trường nhưng thiệt hại chưa được tính toán, theo lời người phát ngôn.

Ngày 14-8, các nhà điều tra tìm kiếm manh mối để biết nguyên nhân 2 vụ nổ là gì. Một nhóm chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử (IAEA) đặt tại Bắc Kinh cùng 214 chuyên gia xử lý thảm họa hạt nhân và sinh hóa đã đến hiện trường. 1.500 cảnh sát có vũ trang đang bảo vệ hiện trường.

Báo chí Trung Quốc cho hay Công ty Tiếp vận quốc tế Thụy Hải, sở hữu nhà kho phát nổ đêm 12-8, từng bị vi phạm tiêu chuẩn an toàn trong đợt kiểm tra 2 năm trước. Riêng nhà kho phát nổ vốn được thiết kế để chứa các hóa chất nguy hiểm.

Chính phủ nhiều nước đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân sau thảm kịch tại Thiên Tân, như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và người đồng cấp Pháp Laurent Fabius, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Hy Lạp...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo