Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Lịch sử một cuộc chia tay

THẢO HƯƠNG

Ngày mai, 23-10, đáng lẽ là một ngày vui của Tổng thống Nicolas Sarkozy và đệ nhất phu nhân Cécilia Sarkozy. 21 năm trước, cũng vào ngày này, họ làm lễ cưới tại Neuilly. 21 năm đầy những kỷ niệm vui và buồn để rồi hai người chính thức ly dị nhau hôm thứ hai tuần rồi. Đối với bà Cécilia, như thế là quá đủ vì “chúng tôi đã thử làm mọi cách (để ở bên nhau) nhưng không thể” và bà đã chủ động quyết định chia tay

Chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” giữa đôi vợ chồng nổi tiếng nhất ở Pháp hiện nay chẳng có gì là mới mẻ, đáng ngạc nhiên. Báo chí Pháp - vốn không giống như báo chí Anh, Mỹ - tỏ ra khá kín đáo trong chuyện mổ xẻ chuyện tình các nhà lãnh đạo. Tuy vậy, họ đã từng đề cập đến vấn đề này từ năm 2005. Và trong thực tế, hai người từng sống ly thân một thời gian trong năm ấy.

Những dấu hiệu bất ổn

Những dấu hiệu rạn nứt gần đây nhất là sự vắng mặt liên tục của đệ nhất phu nhân Cécilia Sarkozy trong những cuộc gặp ngoại giao cấp cao. Nhật báo Le Monde kể: Tháng 6 vừa qua, bà không tham dự tiệc chiêu đãi phu nhân và phu quân các nhà lãnh đạo G8 ở Heiligendamm, Đức. Tháng 8, bà cũng vắng mặt trong bữa tiệc do Tổng thống Mỹ G. Bush chiêu đãi tổng thống Pháp và phu nhân. Đầu tháng 10 này, bà từ chối tháp tùng ông Sarkozy viếng thăm chính thức Bulgaria. Mỗi lần như vậy, ông Sarkozy đều tìm cách đưa ra những lý do nhằm trấn an báo giới rằng “sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu”. Tuy nhiên, bà Cécilia cho thấy đã mệt mỏi lắm rồi sau hai mươi năm tái lập mối quan hệ vợ chồng mặn nồng.

Ngày 19-5-2005, sau 19 năm gắn bó với nhau, bà Cécilia tuyên bố với chồng: “Chúng ta chia tay nhau đi”. Rồi bà xách va li ra sân bay Roissy. Ông Sarkozy, lúc đó làm bộ trưởng Bộ Nội vụ, gọi xe công có còi hụ chở ông chạy theo vợ tới sân bay trong một cuộc rượt đuổi được mô tả là nghẹt thở. Nhưng quá muộn. Chiếc máy bay chở bà đã cất cánh sang Petra, Jordan, để gặp Richard Attias, một doanh nhân người Morocco nổi tiếng trong ngành tổ chức sự kiện quốc tế, mà bà đã gặp lần đầu tiên vào tháng 11-2004. Lần đó bà gặp Attias để chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng UMP và sự kiện ông Sarkozy được bầu làm chủ tịch đảng. Làng báo Pháp ngữ, nhất là tờ Le Matin xuất bản tại Thụy Sĩ, viết nhiều bài báo cho rằng Attias là người tình của bà Cécilia và cũng là nguyên nhân làm cho gia đình ông Sarkozy tan vỡ.

Hai ngày sau khi vợ bỏ đi, ông Sarkozy xuất hiện trên đài truyền hình France 3, thú nhận rằng gia đình ông đang trải qua một thời kỳ rất khó khăn “giống như mọi gia đình khác”. Lúc đó những kẻ thù của ông tin rằng ông sẽ không chịu nổi sự nhục nhã đó và gục ngã. Nhưng, không, ông không hề tuyệt vọng.

Bà Cécilia tiếp tục những chuyến đi con thoi Paris-New York. Louis - sinh năm 1997, con trai của Cécilia và Nicolas - lúc đó đang học trường Pháp ở New York. Ông Sarkozy mở chiến dịch “dội bom” tin nhắn, quà cáp, những cử chỉ chăm sóc hết sức chân thành. Hầu như mỗi ngày, ông gửi một món quà. Ông gia tăng các chuyến đi về giữa Pháp và Mỹ với mục đích giành lại Cécilia.

Tuy nhiên, dư luận báo chí cho biết đồng thời ông cũng hẹn hò với một nữ phóng viên của báo Le Figaro. Thậm chí ông còn bí mật nhờ các hãng thăm dò dư luận xem một ứng viên tổng thống ly dị vợ có khả năng đắc cử hay không! Với tư cách là bộ trưởng an ninh, ông dùng áp lực răn đe các báo không được nói gì về mối tình mới của ông vì nó có thể làm tiêu tan hy vọng nối lại tình xưa nghĩa cũ với Cécilia.

img
Cécilia sau ngày ly dị

Ngày 24-8-2005, ông Sarkozy choáng váng khi tuần báo Paris-Match đăng trên trang bìa ảnh Cécilia sánh vai với Attias tại New York. Chú thích ảnh còn nói hai người đang thảo luận chuyện mua một căn hộ. Chưa bao giờ ông bộ trưởng nội vụ bị làm nhục cỡ đó. Nhưng ông Sarkozy không nản lòng. Một mặt ông trả thù tờ Paris-Match bằng cách nói với bạn ông là Arnaud Lagardère, chủ tờ Paris-Match, sa thải tổng biên tập Alain Genestar. Mặt khác, ông yêu cầu Cécilia trở lại. Ngày 1-1-2006 có thể xem là ngày thắng lợi của ông. Bà Cécilia trở về Paris. Ông đánh xe ra tận sân bay đón bà đưa về trụ sở Bộ Nội vụ rồi đưa bà ra một nhà hàng nơi một đám paparazzi cực kỳ nhạy tin đã bày binh bố trận sẵn. Các tấm ảnh làm lành sau đó đã được in trên trang nhất các báo có số lượng độc giả bình dân cao.

Nhưng bà Cécilia không ở lâu với chồng. Bà trở lại New York. Ông Sarkozy tiếp tục chiến dịch "dội bom" tin nhắn, quà tặng. Kể từ đó, các nhà báo không thèm chú ý đến những chuyến đi về của bà Cécilia nữa mà chú ý xem tân chủ tịch của Đảng UMP còn đeo nhẫn cưới hay không.

Tháng 6-2006, bà Cécilia chính thức đoàn tụ với chồng. Những tấm ảnh làm lành ở London được đăng tải. Ông tổ chức một chuyến đi gia đình ở Guyanne. Các tay phó nhòm chụp cảnh hai ông bà chèo thuyền độc mộc. Ông cười rạng rỡ nắm chặt tay Cécilia. Rồi họ đến Venise như những cặp tình nhân khác.

“Không phải chỗ của tôi”

Những tưởng ông Sarkozy sau khi đắc cử tổng thống, gia đình ông sẽ càng gắn bó với nhau hơn, nhưng từ đầu tháng 10 này, dư luận báo chí trong và ngoài nước Pháp dồn dập tiên đoán một sự rạn nứt không thể cứu vãn. Đầu tiên là website Bakchich.info. Ngày 3-10, tờ báo trào phúng này tiên đoán sắp có ly dị. Kế đó, ngày 5-10 nhật báo La Stampa (Ý) cũng đưa tin tương tự. Ngày 12-10, tờ L’Est Républicain, đưa tin thông báo ly dị có thể được loan báo trong ngày.

Ngày 13-10, các tờ báo Thụy Sĩ đưa tin đệ nhất phu nhân Pháp đã sang Genève lưu trú nhiều lần mà không thông báo với chính quyền. Ngày 15-10, các tờ báo Anh đồng loạt đưa tin vợ chồng ông Sarkozy sắp ly dị.

Thật vậy, theo tuần báo Pháp L’Express, ngày 15-10 Nicolas và Cécilia Sarkozy đã làm thủ tục ly dị. 13 giờ 20 phút ngày 18-10, Điện Élysée đưa ra một thông báo chính thức vỏn vẹn có 15 từ, theo đó hai ông bà đã đồng thuận ly dị nhau. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Pháp đương nhiệm ly dị vợ.

Như vậy, sau 56 ngày làm đệ nhất phu nhân, bà Cécilia Sarkozy tự nguyện lui về cuộc sống một công dân bình thường. Bà tâm sự trên tờ L’Est Républicain: “Đó không phải là chỗ của tôi”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo