Theo AFP, sự kiện này xảy ra khi TT Bush, trong cuộc nói chuyện với các cựu chiến binh tại thành phố Saint - Louis, bang Missouri, đã kêu gọi người Mỹ kiên nhẫn và không sợ hãi những kẻ khủng bố. Ông nói: “Chúng tuyên chiến với cả thế giới văn minh thì thế giới văn minh không thể để bị dọa nạt. Lui bước trước chủ nghĩa khủng bố chỉ càng thúc đẩy chúng tấn công táo bạo hơn nữa”.
Như vậy, theo xác nhận chính thức của Bộ Chỉ huy Mỹ, tính đến ngày 27-8 đã có 279 lính Mỹ chết tại Iraq, trong đó có 141 lính chết kể từ ngày 1-5 khi TT Bush tuyên bố chấm dứt cuộc chiến, so với 138 lính chết kể từ ngày Mỹ tấn công Iraq 20-3 đến ngày 1-5. Với số thương vong ngày càng lớn này, Lầu Năm Góc phải thừa nhận rằng việc lập lại hòa bình ở Iraq còn gây nhiều chết chóc hơn cuộc chiến lật đổ ông Saddam Hussein. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Saint - Louis, TT Bush không loại trừ khả năng gửi thêm quân để tăng viện cho 140.000 lính Mỹ hiện nay ở Iraq. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld cũng nói Washington sẵn sàng gửi thêm quân “chỉ trong một phút” nếu Bộ Chỉ huy Mỹ tại Iraq yêu cầu. Tuy nhiên, một phái đoàn Quốc hội Mỹ khi đi thăm Baghdad cho biết không có khả năng Quốc hội Mỹ chấp thuận việc tăng quân này.
Sau vụ thêm 1 lính Mỹ bị chết sáng hôm qua, 27-8, khoảng 3.000 lính Mỹ đã mở cuộc vây quét lớn tại 2 thị trấn Khalis và Tikrit ở phía Bắc Baghdad. Quân Mỹ đã bắt 22 người bị tình nghi tấn công khủng bố.
Bình luận (0)