xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Loạt ảnh nhức nhối về trẻ tị nạn Syria

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Hàng ngàn đứa trẻ Syria chạy trốn cuộc xung đột tới châu Âu đang phải ngủ trong rừng, trên đường phố, vỉa hè và trại tị nạn trước khi tới được miền đất hứa.

Từ năm 2011, hơn 4 triệu người Syria rời bỏ nhà cửa để trốn tránh cuộc nội chiến đang diễn ra trong nước. Hàng ngàn đứa trẻ theo gia đình vượt qua Địa Trung Hải để tìm cách nhập cảnh vào châu Âu với mong muốn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, chúng phải trải qua rất nhiều gian khổ và đôi lúc gặp tổn thương về tinh thần khi chứng kiến cảnh cha mẹ, người thân qua đời. Trước khi tới được châu Âu, những đứa trẻ này phải ngủ bờ, ngủ bụi, may mắn lắm mới được thu gom vào các trại tị nạn.

Hình ảnh một số em bé Syria nằm dài trên những tấm nệm bẩn thỉu, đôi mắt buồn bã nghĩ về những người thân đã khuất làm đau nhói con tim hàng triệu người trên thế giới.

Dưới đây là chùm ảnh về những đứa trẻ Syria đang sống vất vưởng, bế tắc không lối thoát do tờ Daily Mail (Anh) đăng tải.

 


Abdul Karim, 17 tuổi, ngủ trên đường phố Athens, Hy Lạp. Không có tiền, Karim đành trú ngụ ở Quảng trường Omonoia. Ước muốn của cậu là được trở về Syria, nằm trên một chiếc giường và ôm đứa em gái bé bỏng vào lòng. Ảnh: IBL

Abdul Karim, 17 tuổi, ngủ trên đường phố Athens, Hy Lạp. Không có tiền, Karim đành trú ngụ ở Quảng trường Omonoia. Ước muốn của cậu là được trở về Syria, nằm trên một chiếc giường và ôm đứa em gái bé bỏng vào lòng. Ảnh: IBL

 

Ahmad, 7 tuổi, ngủ trên vỉa hè tại khu vực biên giới Hungary và Áo. Ngôi nhà của em ở TP Idlib - Syria bị trúng bom, em trai cậu thiệt mạng và cả gia đình phải bỏ chạy khỏi đất nước. Họ tá túc trong nhà chờ xe buýt, trên đường và trong rừng từ khi rời khỏi Syria. Ảnh: IBL
Ahmad, 7 tuổi, ngủ trên vỉa hè tại khu vực biên giới Hungary và Áo. Ngôi nhà của em ở TP Idlib - Syria bị trúng bom, em trai cậu thiệt mạng và cả gia đình phải bỏ chạy khỏi đất nước. Họ tá túc trong nhà chờ xe buýt, trên đường và trong rừng từ khi rời khỏi Syria. Ảnh: IBL

 

Abdullah, 5 tuổi, ngủ trên một tấm nệm bẩn thỉu bên ngoài nhà ga trung tâm ở Belgrade - Serbia. Cậu bé mắc bệnh liên quan đến đường máu và không có tiền đến bệnh viện. Mẹ Abdullah cho biết con trai bà vẫn còn bị sốc sau khi chứng kiến cảnh em gái bị giết hại ở TP Daraa - Syria. Ảnh: IBL
Abdullah, 5 tuổi, ngủ trên một tấm nệm bẩn thỉu bên ngoài nhà ga trung tâm ở Belgrade - Serbia. Cậu bé mắc bệnh liên quan đến đường máu và không có tiền đến bệnh viện. Mẹ Abdullah cho biết con trai bà vẫn còn bị sốc sau khi chứng kiến cảnh em gái bị giết hại ở TP Daraa - Syria. Ảnh: IBL

 

Mỗi tối, Ralia và Rahaf (7 và 13 tuổi) lại cùng cha trải bìa các tông ngủ trên vỉa hè ở Beirut. Mẹ và em trai của họ bị trúng lựu đạn và thiệt mạng ở Damascus. Ảnh: IBL
Mỗi tối, Ralia và Rahaf (7 và 13 tuổi) lại cùng cha trải bìa các tông ngủ trên vỉa hè ở Beirut. Mẹ và em trai của họ bị trúng lựu đạn và thiệt mạng ở Damascus. Ảnh: IBL

 

Ahmed, 6 tuổi, ngủ trên một bãi cỏ ở vùng Horgos, Serbia. Cậu bé được chú chăm sóc sau khi cha bị giết ở TP Deir ez-Zor - Syria. Ảnh: IBL
Ahmed, 6 tuổi, ngủ trên một bãi cỏ ở vùng Horgos, Serbia. Cậu bé được chú chăm sóc sau khi cha bị giết ở TP Deir ez-Zor - Syria. Ảnh: IBL

 

3 đứa trẻ Esra, 11 tuổi, Esma, 8 tuổi và Sidra, 6 tuổi, ngủ với mẹ tại Majdal Anjar, Lebanon. Cha của các bé bị bắt cóc và mất liên lạc cho tới giờ. Ảnh: IBL
3 đứa trẻ Esra, 11 tuổi, Esma, 8 tuổi và Sidra, 6 tuổi, ngủ với mẹ tại Majdal Anjar, Lebanon. Cha của các bé bị bắt cóc và mất liên lạc cho tới giờ. Ảnh: IBL

 

Bé Sham, 1 tuổi, đăng trú ngụ tại biên giới Áo và Serbia cùng với mẹ. Họ đến trễ một ngày khi một nhóm người tị nạn vừa được chính phủ Áo cho phép vượt qua biên giới. Ảnh: IBL
Bé Sham, 1 tuổi, đăng trú ngụ tại biên giới Áo và Serbia cùng với mẹ. Họ đến trễ một ngày khi một nhóm người tị nạn vừa được chính phủ Áo cho phép vượt qua biên giới. Ảnh: IBL

 

Shehd, 7 tuổi, rất thích hội họa. Tuy nhiên, thứ duy nhất ở Syria mà cô bé có thể vẽ đó là vũ khí vì chúng ở khắp mọi nơi. Em và gia đình đang ở Hungary. Ảnh: IBL
Shehd, 7 tuổi, rất thích hội họa. Tuy nhiên, thứ duy nhất ở Syria mà cô bé có thể vẽ đó là vũ khí vì chúng ở khắp mọi nơi. Em và gia đình đang ở Hungary. Ảnh: IBL

 

Moyad, 5 tuổi, nằm trong bệnh viện ở Amman, Jordan. Mẹ cậu chết sau một vụ đánh bom, còn cậu bị mảnh đạn găm vào lưng, đầu và xương chậu. Ảnh: IBL
Moyad, 5 tuổi, nằm trong bệnh viện ở Amman, Jordan. Mẹ cậu chết sau một vụ đánh bom, còn cậu bị mảnh đạn găm vào lưng, đầu và xương chậu. Ảnh: IBL

 

Amir, mới 20 tháng tuổi, theo mẹ chạy đến Lebanon. Cậu bé rất hay cười nhưng lại chưa biết nói. Ảnh: IBL
Amir, mới 20 tháng tuổi, theo mẹ chạy đến Lebanon. Cậu bé rất hay cười nhưng lại chưa biết nói. Ảnh: IBL

 

Fatima, 9 tuổi, một trong những người tị nạn may mắn được đến Thụy Điển. Sau khi rời khỏi Idlib - Syria, cô bé và mẹ đến Lebanon. Khi ở trên một chiếc thuyền, Fatima chứng kiến một bà mẹ sinh non và sau đó ném đứa con xuống biển. Ảnh: IBL
Fatima, 9 tuổi, một trong những người tị nạn may mắn được đến Thụy Điển. Sau khi rời khỏi Idlib - Syria, cô bé và mẹ đến Lebanon. Khi ở trên một chiếc thuyền, Fatima chứng kiến một bà mẹ sinh non và sau đó ném đứa con xuống biển. Ảnh: IBL

 


Shiraz, 9 tuổi, mắc chứng bại liệt khi mới được 3 tháng tuổi. Cô bé đang ngủ trong một cái nôi bằng gỗ tại một trại tị nạn ở Suruç, Thổ Nhĩ Kỳ. Cha mẹ em không đủ tiền mua thuốc vì chạy miếng ăn đã là khó khăn. Ảnh: IBL

Shiraz, 9 tuổi, mắc chứng bại liệt khi mới được 3 tháng tuổi. Cô bé đang ngủ trong một cái nôi bằng gỗ tại một trại tị nạn ở Suruç, Thổ Nhĩ Kỳ. Cha mẹ em không đủ tiền mua thuốc vì chạy miếng ăn đã là khó khăn. Ảnh: IBL

 


Iman, 2 tuổi, nằm trên giường bệnh ở Jordan. Co6 bé bị viêm phổi và nhiễm trùng phần ngực. Mẹ của em mới 19 tuổi. Ảnh: IBL

Iman, 2 tuổi, nằm trên giường bệnh ở Jordan. Co6 bé bị viêm phổi và nhiễm trùng phần ngực. Mẹ của em mới 19 tuổi. Ảnh: IBL

 

Tamam, 5 tuổi, đang ở Azraq, Jordan. Cô bé vẫn còn ám ảnh bởi những trận không kích ở tỉnh quê nhà Homs dù đã bỏ trốn khỏi Syria hơn 2 năm. Ảnh: IBL
Tamam, 5 tuổi, đang ở Azraq, Jordan. Cô bé vẫn còn ám ảnh bởi những trận không kích ở tỉnh quê nhà Homs dù đã bỏ trốn khỏi Syria hơn 2 năm. Ảnh: IBL

 

Juliana, 2 tuổi, ngủ vùi vào ban ngày vì ban đêm cô bé và gia đình thức trắng để vượt qua lãnh thổ Serbia vào châu Âu. Ảnh: IBL
Juliana, 2 tuổi, ngủ vùi vào ban ngày vì ban đêm cô bé và gia đình thức trắng để vượt qua lãnh thổ Serbia vào châu Âu. Ảnh: IBL

 

img
Lamar, 5 tuổi, đến từ thủ đô Baghdad - Iraq, đang nằm ngủ trên một tấm chăn trong khu rừng gần khu vực Horgos - Serbia. Ảnh: IBL
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo