– Ludmila Putina nhớ lại trong bài phỏng vấn đầu tiên và duy nhất của bà trên báo Sự thật thanh niên cộng sản số ra ngày 28-12-2001 như vậy. Hai năm đã qua, bà đã quen dần với cuộc sống mới trong vai trò đệ nhất phu nhân của nước Nga.
“Nếu bạn là đệ nhất phu nhân, trước hết bạn phải là khuôn mặt phụ nữ của nước Nga. Người ta sẽ trông bạn như thế nào, ăn mặc thế nào, nói năng ra sao, tiếp khách ra sao để đánh giá về đất nước của bạn với những phong tục tập quán và luân lý của nó”. Bà cho biết đóng vai trò đó rất khó khăn. “Khó mà sống được như chính mình. Đó là cái khó nhất. Tất nhiên, mỗi người đều phải vác cây thánh giá của mình, nhưng với một số người, cây thánh giá đó rất nặng”.
Bà rất thích mặc trang phục hàng hiệu Pháp Chanel, nhưng không quan tâm đến các tạp chí mốt thời trang. “Tôi không quan tâm đến mốt thời thượng. Tôi thường nhìn xem các bạn gái của tôi ăn mặc ra sao và chọn cho mình một kiểu tương tự. Tôi thích những trang phục chuẩn mực, có phong cách và có chút gì đó mới lạ. Thường thì tôi mua vải trước, sau đó mới nghĩ xem có thể may gì từ miếng vải đó”.
Bà xem tin thời sự qua vô tuyến truyền hình và Internet. Bà cố gắng tạo cho chồng và hai cô con gái một “bầu không khí thương yêu” trong căn nhà công hữu ở khu Barvikha. Khi có thời gian, cả nhà cùng ngồi trước lò sưởi. Rất ít khi có tranh cãi, mặc dù không phải lúc nào bà cũng đồng ý với ý kiến của chồng. Trong nhà có ba con chó cảnh. Chúng được đối xử như những thành viên đích thực của gia đình.
Với hai cô con gái đang theo học trong trường chuyên tiếng Đức thuộc sứ quán Đức tại Moscow, bà rất nghiêm khắc. “Tôi luôn bắt lũ trẻ phải học một cái gì đó trong lúc rảnh rỗi. Chẳng hạn học chơi vĩ cầm. Tất nhiên là chúng thích ra chơi ngoài phố hơn, nhưng chỉ thỉnh thoảng chúng mới được phép như thế. Tôi không quan tâm lắm đến điểm của chúng trong sổ liên lạc học sinh, bởi quan trọng không phải là điểm, mà là kiến thức chúng thu được”.
Trong các chuyến công du nước ngoài cùng chồng, Ludmila Putina thường tìm hiểu cái gì đó mới hơn. Người phụ nữ có bằng đại học ngôn ngữ với ba thứ tiếng (Đức, Pháp và Tây Ban Nha) ấy xác định nhiệm vụ của mình không phải là “làm công tác tuyên truyền cho nước Nga”, mà là “xây dựng những quan hệ rất con người”. Bà thổ lộ: “Khi các nguyên thủ gặp nhau, chúng tôi, những người vợ, cố gắng làm cho mối quan hệ trở nên thân tình hơn”.
Cuộc phỏng vấn diễn ra trước thềm năm mới, bà cho biết: Gia đình bà sẽ đón năm mới trong gam màu đỏ. “Tôi không mê tín, nhưng tin rằng màu đỏ mang lại hạnh phúc cho mọi người”.
Bình luận (0)