Trước đó, Worapot Ratthaseema, Phó tỉnh trưởng đảo Phuket, nói có khoảng 100 người e rằng đã thiệt mạng, dựa trên con số chưa đến 20 hành khách còn sống sót từ trong xác chiếc máy bay.
“Tôi sợ rằng 90% hay khoảng 100 hành khách trên máy bay có thể đã chết”, Worapot nói và cho biết thêm rằng sân bay Phuket ở Nam Thái Lan đã tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn này.
Thiếu tướng Deech Butnamphet, chỉ huy trưởng cảnh sát Phuket, nói trên đài truyền hình địa phương (TITV) rằng “Chúng tôi tin có nhiều người đã chết. Chúng tôi đang đưa những người chết và bị thương ra khỏi hiện trường tai nạn. Chiếc máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn”.
Các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai các hoạt động cứu giúp nạn nhân.
![]() |
| Xác chiếc máy bay giữa những phương tiện cứu hộ tại sân bay Phuket. Ảnh: AP |
Trong khi đó, TITV nói mà không dẫn nguồn rằng ngoài phi hành đoàn, có 123 hành khách trên máy bay và phần lớn là du khách nước ngoài.
Trước đó, Chaisak Angsuwan, Tổng Giám đốc Cơ quan thẩm quyền vận tải hàng không Thái Lan, nói với TITV rằng có mưa lớn khi chiếc máy bay MD-80 mang số hiệu OG-269 từ Bangkok đến Phuket dọc bờ biển Anmadan, phía Nam Thái Lan cố gắng hạ cánh. “Tầm nhìn kém khi phi công tìm cách đáp đất. Ông ấy quyết định bay vòng quanh sân bay nhưng máy bay mất thăng bằng và rơi xuống. Chiếc máy bay bị xé toạc thành hai mảnh”, ông nói.
Trong khi đó đài CNN nói chiếc máy bay dường như bị trượt khỏi đường băng ngay sau khi hạ cánh rất nhanh và mạnh xuống sân bay Phuket. Đài này còn cho biết tại Phuket không có thiết bị dự báo thời tiết gần nhất.
Chủ tịch hãng Orient Thai Airways Udom Tantiprasongchai cho biết công tác bảo hiểm sẽ được xúc tiến nhanh nhất và các nạn nhân sẽ nhận được đền bù ở mức cao nhất. Ông và các nhân viên bảo hiểm đã bay đến Phuket để đánh giá tình hình.
|
Một nhân chứng sống sót: Máy bay bật tung lên, trượt khỏi đường băng Một nạn nhân may mắn sống sót kể lại từ bệnh viện rằng chiếc máy bay hạ cánh với tốc độ rất cao, bật tung lên rồi trượt khỏi đường băng. Thanawat Fongsrisin, đi đón cha mẹ là Nong Khaonual và Ladda tại sân bay, cho biết anh đã nhìn thấy cha mẹ mình nhảy từ một cửa sổ vỡ xuống trước khi máy bay bốc cháy. Cha mẹ Thanawat đang được điều trị tại Bệnh viện Siriroj. Thanawat cho biết cha mẹ anh đến Phuket để thăm vợ anh chuẩn bị sinh vào tháng tới. |

Bình luận (0)