
Ban đầu, người mẹ trẻ này nói với cảnh sát rằng cô cho bé Tyler đi ngủ lúc 22 giờ ngày 14-11. Sáng hôm sau, cô dậy hơi trễ và không thấy con đâu nữa. Tuy nhiên, sự thật không khỏi khiến người ta rùng mình. Shelby Dasher thú nhận cô đã đánh bé Tyler vì “cứ khóc hoài, không chịu nín và không chịu ngủ”.

Công tố viên Robert P. McCulloch cho biết Dasher đã say rượu và về nhà lúc 2 giờ 30 sáng 15-11. Lúc 7 giờ 30, Dasher chuẩn bị đi làm thì Tyler đã khóc liên tục và cô ta đã nhẫn tâm đánh con mình đến chết.
Hiện Shelby Dasher đang bị buộc tội giết người cấp độ 2.
Bình luận (0)