Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mullah Omar, nhân vật kỳ bí nhất của Taliban (*)

Ng.Cao dịch

Omar tổ chức phong trào Taliban theo kiểu Khmer Đỏ ở Campuchia

(Tiếp theo và hết)

Theo ý kiến của mọi người, vết thương ở mắt làm cho Mullah (giáo sĩ Hồi giáo) Omar oai vệ hơn, thậm chí được coi là hưởng hồng ân của nhà tiên tri. Rahimullah Yousufzai, một nhà báo Pakistan từng  gặp Omar 9 lần, kể lại: “Ông ta là một người rất đẹp về hình thể. Mất tròng mắt, hốc mắt phải được khép lại. Nhưng con mắt còn lại có ánh mắt sắc như dao. Đó là một người ít nói. Theo tôi, ông ta rất nhút nhát. Phải khó khăn lắm mới cạy miệng ông ta nói vài lời”. Omar có 3 người vợ. Người vợ đầu tiên gốc gác ở tỉnh Oruzgan - nơi sinh trưởng của Omar. Người vợ thứ hai, tên Guljana, quê quán ở Singesar, khi làm đám cưới năm 1995  hãy còn là một cô gái mới lớn... Marjana, người vợ thứ ba, còn trẻ hơn thế nữa. Ba người vợ này hạ sinh cho ông ta 5 đứa con.

Taliban là một  hội kín y như Khmer Đỏ. Sau cái chết của Mullah Rabbani vì bệnh ung thư, người bạn thân nhất của Omar là Mullah Hasan, thị trưởng thành phố Kandahar. Ông này từng nói với tôi (nhà báo Pháp Michel Peyrard - LND): “Tôi có thể tâm sự tất cả mọi sự với ông ấy. Omar có thể yêu cầu ở tôi mọi chuyện”. Cần nói ngay, cả hai là bạn của nhau từ tấm bé. Hasan là nhân vật thứ hai của phong trào Taliban (những học trò) đồng thời là một chức sắc cao cấp trong Chura, tức hội đồng tối cao của Taliban. Tôi được ông ta hẹn gặp vào lúc chạng vạng tối tại một biệt thự ở ngoại ô thành phố Kandahar. Dưới sự bảo vệ của hai người cận vệ, ông ta xuất hiện trước mặt tôi như một nhân vật trong kịch. Ông ta mang một cái chân giả bằng thép, hậu quả  của một quả ô-buýt  Liên Xô  chém đứt chân phải của ông ta. Một ngày nào đó, lịch sử sẽ ghi nhận nét đặc biệt ấy của các nhà lãnh đạo Taliban. Mullah Nuruddin Tarabi, Bộ trưởng Tư pháp của Taliban, cũng cụt một giò vì thánh chiến. Mullah Abdullah, một trong những người sáng lập phong trào Taliban hay Mullah Mohammad Ghaus, cũng vậy, đều chột một mắt. Còn Mullah Dadullah, một huyền thoại trong hàng ngũ các thủ lĩnh Taliban bị cụt cả hai giò.

Cứ theo lời kể của thị trưởng Kandahar thì vào một  buổi sáng tháng 8 -1994, Omar bỗng giác ngộ ra một điều. Vào lúc đó, Afghanistan bị chia năm xẻ bảy, dưới sự thống trị của các lãnh chúa ác ôn. Gần thành phố Kandahar, một nhóm tàn quân của thánh chiến cướp bóc xe tải, hành khách, hãm hiếp phụ nữ. Mullah Hassan kể lại: “Mohammed Omar đến  gặp tôi và nói: “Tôi có một dự án. Hãy liên hệ với những người trong các nhà thờ, các trường Hồi giáo. Chúng ta sẽ tái lập luật lệ Hồi giáo ở cái xứ này”. Trong 19 ngày, tôi đi một mình gặp các môn đồ. Tôi tập trung tại  làng Singesar được 60 người. Chúng tôi trang bị vũ khí nhẹ, thanh toán các băng cướp.  Từ đó, danh tiếng chúng tôi nổi như cồn. Chúng tôi chiếm lấy Kandahar chỉ tốn một chiến binh. Kế đó là Kabul và toàn bộ Afghanistan.

Mullah Hasan nhấn mạnh: “Đừng xem thường, ông ấy rất thông minh” (...)

Giờ đây mọi người đều biết Taliban từng hoạt động theo sự điều khiển từ xa của ISI, cơ quan tình báo Pakistan. Cách đây không lâu, mọi thông báo của Taliban thường thường công kích dữ dội các nước  phương Tây, mà Omar fax cho các sứ quán nước ngoài đều do cố vấn Pakistan soạn thảo. Tuy nhiên, Omar dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của ISI. Do bản tính thích kỳ bí, Omar phát triển phong trào Taliban theo kiểu Khmer Đỏ ở Campuchia, nghĩa là đầy những bí ẩn. Cơ quan quyền lực cao nhất của Taliban là Chura, trong đó toàn là bạn nối khố, đồng hương của Omar. Trước đây, Chura còn được tham khảo ý kiến chớ sau này mọi quyết định đều do Omar. Ông ta tóm thâu mọi quyền lực nhưng không ai dám phản đối.

Chính sách của Omar là chia  để trị. Ông ta thay đổi thường xuyên các tư lệnh vùng. Ai trở  nên quá  mạnh, ông đẩy ra chiến trường. Omar không có tài hùng biện - kiến thức về thế giới của ông rất hạn hẹp, mặc dù thường xuyên nghe đài BBC. Nhưng, theo các đệ tử ruột của ông ta, Omar là một người thông minh, hiểu rõ đất nước, văn hóa Afghanistan và biết rõ quyền lợi của ông ta nằm ở chỗ nào.

(*) Xem Báo NLĐ  từ số ra ngày 15-10

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo