Báo trên dẫn kết luận của luật sư Oan-thơ cho biết có những bằng chứng rất rõ cho thấy thiếu tá về hưu Giêm Ho-kin, 63 tuổi, nguyên chỉ huy "Lực lượng mãnh hổ", cần phải được đưa ra trước Tòa án binh. Tuy nhiên, báo trên không cho biết liệu quân đội Mỹ có khởi kiện ông Ho-kin hay không.
Ông Ho-kin là một trong 18 quân nhân Mỹ bị tố cáo là phạm nhiều tội ác nghiêm trọng ở Việt Nam năm 1967, trong đó có tội giết hại nhiều thường dân vô tội. Một vụ điều tra của quân đội Mỹ từ 1971 đến 1975 đã kiến nghị truy tố ông Ho-kin và "Lực lượng mãnh hổ" của ông ta, nhưng Lầu Năm Góc đã bác bỏ vụ kiện này. Năm ngoái, ông Ho-kin thừa nhận rằng ông ta đã giết chết một người thợ mộc cao tuổi, chỉ vì ông ta "đã gây ra quá nhiều tiếng ồn" mà có thể làm lộ địa điểm trú quân của lính Mỹ.
"Lực lượng mãnh hổ" là một trung đội đặc nhiệm Mỹ với quân số 45 lính được thành lập năm 1967 cùng với một số đơn vị khác nhằm thực hiện chiến dịch "tìm diệt", nhanh chóng đem lại "thắng lợi quân sự" cho phía Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng trong suốt 7 tháng, từ tháng 2 đến tháng 11/1967, nhiều binh lính và sĩ quan trong đơn vị này đã giết hại dã man hàng trăm phụ nữ, trẻ em và người già không một tấc sắt trong tay, chôn sống họ trong những hố chôn tập thể, cắt tai nạn nhân làm vòng đeo cổ, cậy răng lấy vàng, tra tấn tàn bạo tù nhân. Chưa ai biết chính xác số người bị giết hại là bao nhiêu. Một cựu lính quân y trong đơn vị này cho biết ông ta đã đếm được 120 người bị giết trong một tháng.
Bình luận (0)