Viên đạn đại bác nặng gần 1kg với đường kính xấp xỉ 10cm lao thẳng vào nhà hàng xóm cách đó khoảng 400m. Nó xé toạc một cái cửa sổ rồi xuyên thẳng qua một bức tường trước khi hạ cánh xuống một nhà vệ sinh. May là không ai “dính đạn”.
Một khẩu đại bác của thế kỷ 19 (Ảnh minh họa: Internet)
Tác giả của vụ tấn công “vô tiền khoáng hậu” này là ông William Maser, 54 tuổi, sống ở vùng Georges Township, bang Pennsylvania (Mỹ). Chiều 2-9, ông Maser táy máy với mấy khẩu súng cổ bên ngoài nhà mình và bất thần bắn tan hoang nhà hàng xóm.
Cảnh sát bang Pennsylvania đã cáo buộc ông Maser tội vô ý gây nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình WPXI-TV, ông Maser cho biết phục chế các khẩu đại bác có từ thế kỷ 19 là thú vui lâu năm của ông. Ông rất lấy làm tiếc về chuyện suýt thổi bay nhà hàng xóm và cũng hứa sẽ không để “đạn lạc” nữa.
Bình luận (0)