xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi vấn trong cái chết của Boris Nemtsov

P.Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Báo cáo điều tra về các cảnh quay trên camera giám sát ghi lại vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov hôm 2-3 chứa đựng nhiều điểm mâu thuẫn.

Ông Boris Nemtsov bị bắn chết vào tối 27-2 trên cầu Bolshoi Moskvoretsky (gần Điện Kremlin) khi đang đi bộ cùng cô bạn gái Anna Duritskaya (người Ukraine). Chỉ có duy nhất một chiếc camera của kênh truyền hình TV Center (thuộc quản lý của chính quyền Moscow) vô tình bắt được hình ảnh nghi phạm đứng chờ tại hiện trường. Tuy nhiên, hình ảnh camera có độ phân giải thấp nên cảnh sát cũng không thu được chứng cứ gì.

 

Hình ảnh do camera giám sát của TV Center thu được, vùng khoanh tròn là hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TV Center

Hình ảnh do camera giám sát của TV Center thu được, vùng khoanh tròn là hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TV Center

 

Trong khi đó, khu vực Điện Kremlin là nơi bố trí công tác an ninh nghiêm ngặt nhất nước Nga. Nhật báo Kommersant trích nguồn tin giấu tên cho biết Bộ Nội vụ Nga cho biết không có cảnh quay camera nào ghi lại vụ sát hại ông Nemtsov vì hệ thống camera tại hiện trường… không hoạt động lúc diễn ra vụ việc!

Dù vậy, bà Yelena Novikova, phát ngôn viên Sở Công nghệ Thông tin Moscow (ITD) – phụ trách theo dõi hệ thống camera giám sát trong thành phố, khẳng định “tất cả camera thuộc nội đô đều hoạt động chính xác” vào đêm diễn ra vụ án mạng. Bà Novikov lưu ý chính quyền liên bang cũng có camera giám sát gần Điện Kremlin nhưng các camera này không thuộc quản lý của ITD.

Nhiều người ủng hộ ông Nemtsov đã thất vọng khi biết được thông tin trên. Họ cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Nemtsov.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm 2-3 gọi vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga là “ghê tởm”, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra nghiêm túc. Đề cập tới các vụ giết người liên quan đến các quan chức đối lập ở Nga trước đây, ông Fabius cho hay: “Thực tế chẳng thoải mái gì để trở thành một nhân vật phe đối lập tại đây”.

Thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny nhân vụ ám sát ông Nemtsov đã yêu cầu chính phủ thả tự do sớm cho mình để ông có thể tham dự đám tang. Ông Navalny ngồi tù 15 ngày từ 20-2 do phát tờ rơi về cuộc biểu tình sắp tới, trong đó ông Nemtsov cũng là một trong những người dẫn đầu.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo