Theo nguồn tin từ Úc, công ty này đặt địa điểm tại Melbourne, một thành phố nằm ở phía Nam Úc, không khí “kinh doanh” cũng khá rôm rả. Giá mỗi hecta đất Mặt trăng bán 59 AUD (khoảng 700.000 đồng VN). Người đứng đầu công ty này là một thương nhân 33 tuổi, tên là Paulo Jackson. Ông đã mua quyền bán đất Mặt trăng ở Úc từ một doanh nhân ở bang
Năm 1967, trong thời kỳ chạy đua vũ trang giữa Liên Xô và Mỹ, hai nước này đã khởi thảo “Điều ước về tầng ngoài không gian”, sau đó được Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua và trở thành văn kiện chính thức của LHQ. Chương II của điều ước này quy định: Mặt trăng “không bị bất kỳ quốc gia nào đơn phương chi phối”. Điều ước không quy định cấm cá nhân nắm quyền sở hữu Mặt trăng. Điểm sơ hở này bị Dennis Hope lợi dụng. Sau đó, D. Hope đã làm đơn xin phép Chính phủ Mỹ, Chính phủ Liên Xô và LHQ để được đăng ký quyền sở hữu đất Mặt trăng và tự xưng là “đại sứ của Mặt trăng tại Trái đất”. Từ đó D. Hope đã bán quyền sử dụng đất Mặt trăng và thu được rất nhiều tiền. Dennis Hope cho rằng, điều ước trên không quy định cấm cá nhân nắm quyền sở hữu đất Mặt trăng, do vậy cá nhân kinh doanh bán đất Mặt trăng cũng là hành động hợp lý. Theo hãng AP (Mỹ) ngày 28-3, hiện nay D. Hope đang bán đất Mặt trăng với giá cao, mỗi mẫu Anh (khoảng 0,4 ha) giá 19,99 USD, người mua được cấp giấy chứng nhận in rất đẹp. D. Hope nói, chỉ cần bỏ ra một ít phí tổn, cũng chẳng có ai khiếu nại tranh chấp, “đại sứ Mặt trăng” nghiễm nhiên an toàn vô sự. Thực sự thì đến thời điểm này, công ty của D. Hope chưa bị một lần khởi kiện nào. Nhưng người đã mua đất Mặt trăng thì có khiếu nại. Theo AFP, 3 năm qua đã có hơn 1.200 người ở vùng Sauerland miền Tây nước Đức, mỗi người bỏ ra 30 - 40 Mark Đức để mua đất Mặt trăng. Sau khi số người này biết được chương trình chinh phục Mặt trăng và sao Hỏa do Tổng thống Mỹ G. Bush công bố, một nhóm 60 người trong số người Đức mua đất nêu trên đã viết thư đến Tổng thống Bush yêu cầu Chính phủ Mỹ không được xâm phạm tài sản của họ.
Ngồi ở
Dennis Hope trước đây là một diễn viên xiếc miệng (bắt chước các tiếng kêu), sau đó làm đại lý mua bán đất, có thời kỳ làm thủ quỹ cho một tiệm kinh doanh thực phẩm chín. Theo tiết lộ của D. Hope, trước khi làm “đại sứ Mặt trăng”, anh ta đã làm 96 nghề khác nhau. Theo D. Hope, lần này làm nghề bán Mặt trăng là nghề quan trọng nhất trong đời anh ta. Trước đây D. Hope là người phản ứng chậm, làm việc thiếu nhiệt tình, nặng về phòng thân, có lúc cũng dễ nóng nảy hấp tấp. Khi bước vào “nghề” kinh doanh đất Mặt trăng, ban đầu anh ta cũng nghĩ làm thử xem sao nhưng bây giờ D. Hope đã vững tin chẳng bao lâu nữa Mặt trăng sẽ trở thành “vật bỏ túi” của con người trên Trái đất.
Bình luận (0)