Bà Miep Gies với cuốn Nhật ký Anne Frank trên tay. Ảnh: AP
Miep Gies ăn mừng sinh nhật của bà vào chủ nhật một cách lặng lẽ cùng với bà con thân thuộc và bạn bè, theo BBC.
Bà nói bà không xứng đáng với sự quan tâm và rằng những người khác đã làm rất nhiều để bảo vệ những người Do Thái gốc Hà Lan. Bà tỏ lòng kính trọng đối với những “anh hùng vô danh”, trong đó có chồng bà, về sự kháng cự dũng cảm của họ đối với bọn phát xít. “Ông ấy là một người kiên cường, làm nhiều mà không nói gì. Suốt cuộc chiến tranh, ông từ chối nói bất cứ chuyện gì về công việc của mình, chỉ có một điều là ông ấy vĩnh viễn không trở về trong một đêm”, bà Miep Gies nói trong một email gởi cho hãng tin AP tuần qua.
Bà Gies là người làm công cho cha của Anne Frank là ông Otto. Bà đã bảo vệ họ và 6 người khác suốt 2 năm tại nơi ẩn náu trên tầng thượng của ngôi nhà ở
Vì những nỗ lực bảo vệ gia đình Frank và lưu giữ kỷ niệm của họ, bà Gies đã nhận được nhiều lời khen ngợi và tưởng thưởng. “Điều này rất không công bằng” - bà nói với AP. “Rất nhiều người khác đã làm như tôi hoặc thậm chí làm công việc nguy hiểm hơn nhiều”.
Bình luận (0)