icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người cận vệ cuối cùng của Hitler

(ANTG)

Rochus Misch, là người trực điện đài và cận vệ thân cận cuối cùng của Hitler hiện còn sống sót. Nhân dịp truyền hình Đức mới đây công chiếu bộ phim Sự sụp đổ đề cập đến những ngày tháng cuối cùng của Hitler trong hầm chỉ huy, nhiều hãng thông tấn đã gặp gỡ Rochus Misch, tìm hiểu sự thật về cái chết của Hitler mà ông chứng kiến.

Điểm ấn tượng đầu tiên của Rochus Misch là thân hình to lớn. Nhìn từ xa, tấm thân vạm vỡ của người đàn ông 87 tuổi như che hết cửa ra vào căn nhà nhỏ của ông tại Rudow, một khu dân cư ở ngoài ô Berlin. Khi tiếp xúc với phóng viên báo Le Monde của Pháp, Rochus Misch cho biết, những ngày gần đây ông liên tục phải tiếp nhiều đoàn phóng viên của các hãng thông tấn trong nước cũng như ngoài nước, chính xác là từ sau khi bộ phim Sự sụp đổ được công chiếu trên truyền hình trung ương Đức. ''Bộ phim này chẳng khác gì một vở tuồng. Mọi thứ đều được phóng đại quá mức. Hầm chỉ huy của Hitler trên phim chẳng có gì giống với thực tế'' - Rochus Misch bình phẩm.

Nằm trong số 20 người cận vệ thân cận nhất của Hitler, chàng trai sinh ra từ vùng Haute-Silésie này ngày đêm cận kề trong 4 năm cuối cùng của cuộc chiến tranh. Ấy vậy mà dù trải qua nhiều cuộc điều tra xét hỏi của quân đội Đồng minh, cũng như các cuộc phỏng vấn của báo giới sau này, Rochus Misch luôn khẳng định chưa bao giờ là thành viên của đảng phát xít (NSDAP).

Sinh ra đúng thời chiến tranh, năm 1917, cha của Rochus Misch cũng là quân nhân, nhưng ông đã tử trận ngay khi đứa con trai thứ hai chào đời. Mẹ của Rochus Misch hai năm sau cũng đi theo cha ông. Hai anh em nhà Misch được ông bà nội nuôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Rochus Misch theo học hội họa. Rochus Misch từng khẳng định chẳng hề ấn tượng gì trước việc Adolf Hitler lên nắm quyền vào năm 1933 vì ông không quan tâm đến chính trị. Lần đầu tiên Rochus Misch được nhìn thấy Hitler là vào năm 1936 trong một lần tham dự Thế vận hội Olympic Berlin.

Năm sau đó, Rochus Misch được gọi nhập ngũ. Vì có thân hình vạm vỡ và khỏe mạnh, người ta đề nghị Rochus Misch gia nhập Verfugungtruppe - một đơn vị phụ trách an ninh - với lời hứa hẹn sẽ cất nhắc anh trở thành người trong ngành hành chính sự nghiệp.

Năm 1939, quân Đức tấn công Ba Lan, Misch bị thương và phải lui lại tuyến sau. Trong khi Rochus Misch đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, Bộ Chỉ huy quân sự Đức quốc xã muốn tìm kiếm một người vừa bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ cho Hitler, vừa bảo đảm một số công việc khác như trực điện đài và chuyển bưu phẩm. Misch được chọn làm công việc này.

Tháng 4-1940, Misch tham gia đội cận vệ của Hitler và chuyển vào sống trong dinh thự của trùm phát xít tại Berlin. Sau hai tuần học việc, Misch được gặp mặt Hitler. Ông ta đưa cho Misch một bức thư và nói rằng: ''Cậu đem bức thư này chuyển cho chị của ta hiện đang sống tại Vienne!". Ngoài ra, Hitler chỉ hỏi thêm một câu về quê quán của Rochus Misch. Ngay sau cuộc gặp này, Rochus Misch lên tàu sang Áo để chuyển thư.

Những năm cuối của cuộc chiến, quân đội Đức liên tục thất trận. Giờ làm việc của những người như Rochus Misch kéo dài theo nhịp của các đợt ném bom của quân Đồng minh và lịch làm việc quái đản của Hitler. ''Ông ta chỉ ngủ từ 4 giờ đến 10 giờ" - Rochus Misch kể lại.

Từ giữa tháng 3-1945, Hitler cùng những người trung thành nhất, nhóm phụ tá và đội cận vệ rút vào hầm chỉ huy. Tại đây, Rochus Misch tiếp tục phụ trách trực điện đài. Ngày 22-4-1945, tức 2 ngày sau sinh nhật của mình trùm phát xít Đức với vẻ mặt tuyệt vọng bước ra khỏi phòng chỉ huy và tuyên bố với đám thân cận rằng, quân Đức đã bại trận, và tất cả quân lính cũng như lãnh đạo phát xít Đức trong hầm chỉ huy cũng sẽ đều phải chịu chung một số phận như số binh lính SS ngoài mặt trận.

Rochus Misch cho biết, ông gặp Hitler lần cuối là vào ngày 30-4-1945 vài giờ trước khi Hitler tự vẫn. ''Lúc đó khoảng 11 giờ, ông ta đi ngang trước mặt tôi rồi dừng lại liếc nhìn tôi, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc" - Rochus Misch kể lại. Sau đó, Rochus Misch tiếp tục công việc của mình. Ông cho biết đã không nghe thấy tiếng súng phát ra từ phòng làm việc của Hitler, nhưng từ trong hành lang, ông nghe một tiếng la lớn: "Linge! Hình như Quốc trưởng đã...", Heinz Linge là người cận vệ đặc biệt nhất của Hitler. "Linge tiến lại gần cửa phòng làm việc của Hitler. Lúc ấy tôi cũng bỏ bàn làm việc đi lại gần chỗ Linge đang đứng. Mọi người tụ tập đông đủ trước cửa, bên trong căn phòng im bặt. Phải gần nửa tiếng đồng hồ sau mới có người đẩy cửa vào. Lúc ấy, tôi cũng bước vào phòng và tiến lại gần bàn làm việc của Hitler. Ông ta ngồi bất động trên chiếc ghế bành, người hơi co lại. Bên dưới chân là Eva Braun cũng đang thu mình lại, đầu dựa vào ngang đùi Hitler. Bên dưới máu vẫn còn chảy, lênh láng cả phòng''. Xác của hai người này sau đó được cuốn vào một tấm lót sàn màu xám.

Đêm hôm đó, Misch hầu như không chợp mắt. Ngày hôm sau, 2-5-1945, Misch chui lên khỏi căn hầm chỉ huy của quân phát xít Đức, sau đó bị quân Đồng minh bắt làm tù binh. Sau 9 năm ngồi tù tại Kazakhstan, rồi Siberia, năm 1954, Rochus Misch trở lại Berlin và sống trong một căn nhà tại Rudow cho đến nay. Sau đó, Rochus Misch đã mua lại một xưởng vẽ nhỏ từ nguồn trợ cấp của chính phủ liên bang dành cho tù binh chiến tranh. Vợ của Rochus Misch là Gerda đã trở thành hiệu trưởng của một trường học, rồi tham gia vào đảng SPD (thuộc cánh tả).

Trong nhiều năm qua, lý lẽ của Misch dùng để biện hộ cho thượng cấp của mình đã khiến cô con gái của ông từ chối không gặp mặt cha và cho con cái của cô ta vào học một trường Do Thái ở Francfort.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo