Năm 2005, ông Felt đã nhận mình là nhân vật “Deep Throat”, người cung cấp thông tin quan trọng cho phóng viên Bob Woodward của báo Washington Post về vai trò của TT Nixon trong vụ đột nhập vào trụ sở Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ ở Washington vào tháng 6-1972, dẫn đến việc từ chức của ông ta vào năm 1974.
Kể từ khi vụ bê bối Watergate nói trên bùng phát, đã có một số người – bao gồm TT Nixon và những cố vấn của ông – nghi ngờ ông Felt là nguồn cung cấp thông tin gắn kết vụ bê bối với Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Felt, khi đó là nhân vật đứng thứ 2 trong FBI, vẫn một mực phủ nhận những cáo buộc này. Sau đó, đã có nhiều phỏng đoán và tranh luận về danh tính của nhân vật “Deep Throat” – mượn tên của một bộ phim khiêu dâm năm 1972 - cho đến khi ông Felt chịu lộ diện. Theo hãng tin AP, người chỉ trích ông, bao gồm số người đã vào tù vì vụ Watergate, gọi ông là kẻ phản bội. Tuy nhiên, những người ủng hộ ca ngợi ông là một người hùng đã dám vạch trần mọi thủ đoạn che đậy hành vi phá hoại đối thủ của một chính phủ tham nhũng.
Bình luận (0)