Có tên đầy đủ là Elizabeth Gladys Dean, bà Dean là hành khách nhỏ tuổi nhất trên Titanic. Bà sinh ngày 2-2-1912. Trên tàu còn có một hành khách tí hon khác tên Barbara Joyce West, lúc đó gần 11 tháng tuổi. Bà Barbara cũng sống sót và qua đời sau đó vào tháng 10-2007.
Bà Millvina Dean (Ảnh: BBC)
Thảm kịch năm đó dìm 1.517 người xuống đáy biển sâu, mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tàu cứu sinh.
Bà Dean không còn nhớ gì về chuyến hành trình định mệnh ấy. Gia đình bà đi vé hạng 3 từ Southampton đến Mỹ với hy vọng khởi đầu một cuộc sống mới và mở một cửa hàng thuốc lá ở Kansas.
Mẹ của bà Dean cùng người anh trai 2 tuổi cũng sống sót, nhưng người cha đã bỏ mạng cùng con tàu chìm. Cả gia đình đành quay lại Southampton, nơi bà Dean sống gần hết cuộc đời sau này của mình.
Cho dù không lưu giữ được ký ức nào về thảm kịch, nhưng bà Dean luôn cho rằng chính nó đã làm thay đổi cuộc đời bà. “Nếu tàu không chìm, tôi đã trở thành người Mỹ rồi”, bà nói.
Bà Dean trong vòng tay mẹ vài tuần sau thảm kịch (Ảnh: BBC)
Vào năm 1985, người ta phát hiện ra địa điểm đắm tàu. Bà Dean khi đó đã hơn 70 tuổi và thường tỏ ra bực bội khi người ta cứ chú mục vào bà như thể bà mới chính là con tàu Titanic bi kịch.
Thế nhưng, bà lại chưa bao giờ chán kể câu chuyện ấy. “Tôi thích kể chuyện vì nó làm tôi trở nên quan trọng. Tôi còn có cơ cơ hội đi đến nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người”, bà nói.
Có điều bà nhất định không chịu xem bộ phim đình đám “Titanic” của đạo diễn James Cameron vì sợ sẽ không chịu đựng nổi quá khứ đau buồn.
Vào những năm cuối đời, bà phải vật lộn với mớ hóa đơn 3.000 bảng hàng tháng tại viện dưỡng lão. Sợ mất chỗ tại viện, bà phải bán đi những kỷ vật liên quan đến con tàu huyền thoại để kiếm tiền.
Hai diễn viên chính của “Titanic” là Kate Winslet và Leonardo DiCaprio cùng đạo diễn James Cameron cũng quyên góp chi phí cho bà. Sự qua đời của bà Dean được Chủ tịch Quỹ xã hội Titanic quốc tế Charles Haas đánh giá là “sự kết thúc thực sự của một kỷ nguyên”.
Bình luận (0)