Ông Carter nói: “Khi tôi chết, tôi muốn được an táng tại sân trước nhà tôi ở thị trấn quê hương bang Georgia. Tôi có thể được an táng tại nghĩa trang Arlington ở thủ đô Washington hoặc bất cứ đâu nếu tôi muốn, nhưng bà nhà tôi và cả tôi đều sinh ra ở thị trấn Plains. Đây chính là nơi những trái tim chúng tôi luôn gắn bó”.
Kể từ khi rời Nhà Trắng năm 1981, ông Carter đã bỏ nhiều thời gian và công sức xây dựng thị trấn Plains thành địa điểm du lịch. Thị trấn này cùng với ngôi nhà, nơi sinh ra ông, hiện nay trở thành một phần của di tích lịch sử quốc gia Jimmy Carter hằng năm thu hút hơn 8.500 du khách Mỹ và nước ngoài.
Bình luận (0)