Phản ứng cực đoan nói trên phản ánh tâm trạng thường thấy ở những người hâm mộ cuồng si thần tượng mà Michael Jackson (gọi thân mật là Jacko) là một ví dụ. Họ không có khả năng chấp nhận hoặc khăng khăng từ chối sự thật phũ phàng: thần tượng đã chết. Họ tin rằng Jacko vẫn còn sống dưới dạng nhân bản.
Giấc mơ bất tử
Giả thuyết thuộc về phạm trù khoa học viễn tưởng nói trên mới đây đã được hai người thân cận của Jacko tiết lộ. Al Bowman, 50 tuổi, từng làm tài xế riêng của Jacko hơn 10 năm, kể lại trên nhật báo Daily Mirror, xuất bản tại London, rằng trong chuyến đi tham dự hội nghị về nhân bản vô tính con người tại Las Vegas năm 2002, ông “vua nhạc pop” rất phấn khích.
Đi cùng với Jacko là Uri Geller, một người nổi tiếng với khả năng bẻ cong muỗng sắt bằng suy nghĩ. Tâm trạng của Jacko giống như một đứa bé nói cười rất hào hứng. Bowman nhớ lại: “Trên đường đi, tôi nghe Jacko và Uri nói chuyện rôm rả ở hàng ghế sau. Họ bàn chuyện nhân bản vô tính. Anh ấy dùng hai tay ôm choàng Uri nói: “Uri thân mến, tôi muốn thực hiện điều đó với bất cứ giá nào. Tiền bạc không thành vấn đề. Bao nhiêu cũng được”.
“Tôi cũng nhớ mãi Jacko nói chuyện rất sôi nổi về con cừu Dolly được nhân bản vô tính ở Anh năm 1996. Anh ta hoàn toàn bị mê hoặc về chuyện ấy”.
“Khi nghe phong thanh về giáo phái Raelian, Jacko lập tức tin rằng giáo phái kỳ dị này có khả năng nhân bản vô tính con người như cừu Dolly. Chuyện hoang đường nhưng Jacko rất quan tâm. Có một hôm ngồi trên xe anh ấy nói: “Tôi muốn có một bản sao mini để giữ gìn di sản của tôi”. Jacko hy vọng có thể sống mãi không những trong lòng những người hâm mộ mà bằng xương bằng thịt”.
Tín đồ giáo phái Raelian tin rằng khi con người chết, linh hồn sẽ không tồn tại. Do đó, bí quyết để đạt cuộc sống vĩnh hằng là nhân bản vô tính, tức tái tạo từ gien của chính mình. Giáo phái này thành lập hẳn hoi một công ty có tên Clonaid chuyên dùng tiền quyên góp của tín đồ để nghiên cứu kỹ thuật nhân bản vô tính con người. Đối tượng khách hàng mà Clonaid nhắm tới là những người nổi tiếng và giàu có ở
Michael Jackson từng muốn được nhân bản vô tính
Người sáng lập giáo phái Raelian là một cựu nhà báo Pháp chuyên viết về xe hơi tên Claude Vorilhon. Tháng 12-1973, Vorilhon lấy bí danh Rael khoe khoang từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Những người này cực kỳ thông minh đến trái đất bằng đĩa bay để thông báo rằng cư dân trái đất hiện nay là bản sao của một giống người ở hành tinh khác được tạo ra trong phòng thí nghiệm cách đây 25.000 năm. Rael gọi họ là Elohim, theo tiếng Do Thái cổ có nghĩa là “đến từ trên trời”. Theo mô tả của Rael, người Elohim “cao khoảng 1 m, có nước da màu xanh lá cây và tóc dài”. Người ta ước lượng hiện nay có khoảng 50.000 tín đồ Raelian. Họ chờ đợi người Elohim trở lại trái đất rước họ đi.
Al Bowman tâm sự: “Tôi từng lái xe cho nhiều người nổi tiếng ở
Bowman tin rằng Jacko đã tiếp xúc với giáo phái Raelian sau hội nghị ở
Cấp đông chờ thời
Câu chuyện Michael Jackson muốn trở thành bất tử bằng phương pháp nhân bản vô tính nói trên cũng được một người nữa xác nhận là có thật. Người này là Matt Fiddes, từng làm tổ trưởng tổ vệ sĩ của Jacko. Matt sau này trở thành một trong những người được Jacko tin cậy. Trên tạp chí People, Matt kể: “Nỗi sợ lớn nhất của Jacko là chết và bị quên lãng. Chúng tôi đã bàn với nhau làm cách nào để trường tồn sau khi qua đời. Một trong các cách mà
Ý tưởng cấp đông chờ thời trước khi chết đã được Jacko tìm hiểu từ thập niên 1990. Tuy nhiên, theo Matt, Jacko có tìm hiểu nhưng không tin mù quáng vào kỹ thuật nhân bản vô tính. Cũng có tin đồn Jacko từng uống GH3, một loại thuốc trường sinh. Có một giải pháp thực tế hơn được Jacko quan tâm là cấp đông tinh trùng để truyền giống hàng trăm năm sau. Đó là một cách tự cứu mình cho tương lai.
Không khả thi
Michael Jackson hoàn toàn có lý khi nghi ngờ kỹ thuật nhân bản vô tính con người sau khi tìm hiểu kỹ mặc dù rất muốn. Trên trang web Live.Science, tác giả Robert Roy Britt phân tích như sau: Kỹ thuật nhân bản ngày nay tiến bộ khá nhiều. Người ta đã nhân bản được chuột, bò cái, heo, chó, mèo, khỉ và cừu. Kỹ thuật này thật ra đã có từ lâu hơn người ta tưởng. Năm 1952, các nhà khoa học từng nhân bản con nòng nọc.
Thế nhưng, theo số liệu của dự án vốn gien người (Human Genome Project) hiệu quả nhân bản rất thấp. Có đến 98% ca nhân bản thất bại. Những con vật nhân bản hoặc đau ốm liên miên hoặc chết yểu. Một rào cản khác không kém quan trọng là y đức. Nhân bản vô tính có thể biến con người thành hàng hóa, tạo ra ngành công nghiệp nuôi trồng cơ quan nội tạng dưới dạng “người không có não” chỉ để phục vụ tầng lớp những người giàu nuôi tham vọng kéo dài sự sống đến bất tận.
Bình luận (0)