icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật Bản – một tháng tang thương

Hải Ngọc (Theo AFP, Reuters)

(NLĐO)- Đúng một tháng sau trận siêu động đất 9 độ Richter, Nhật Bản vẫn còn ngổn ngang với gánh nặng tái thiết và khắc phục hậu quả của thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong vòng 25 năm qua.

14 giờ 46 phút: Vào lúc 14 giờ 46 phút (giờ địa phương) ngày 11-4, người dân toàn nước Nhật tạm dừng mọi hoạt động để tưởng nhớ khoảnh khắc trận siêu động đất kinh hoành nhất lịch sử nước này nổi cơn thịnh nộ một tháng trước.
 
13.000: Số người thiệt mạng được xác nhận đã lên tới khoảng 13.000 người. Ngoài ra, còn khoảng 15.000 người mất tích. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất xảy đến với Nhật Bản kể từ Thế chiến Thứ hai.
 
22.000: 22.000 binh lính vẫn tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân cũng như người mất tích tại vùng đông bắc Nhật Bản. “Chúng tôi phái cả trực thăng và máy bay rà soát trên các khu vực ven biển, cửa sông và những vùng bị ngập lụt để tìm kiếm” – phát ngôn viên của lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật cho biết.
 
150.000: 150.000 người vẫn phải sống tạm bợ trong các khu nhà tạm. Thủ tướng Naoto Kan trong chuyến thị sát thành phố Ishinomaki (tỉnh Miyagi) ngày 10-4 đã thề “không bao giờ bỏ rơi những người sống sót” và hứa chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa.
 
2020: Sau khi tái đắc cử chức thị trưởng Tokyo ngày 10-4, ông Shintaro Ishihara tuyên bố thủ đô Nhật sẽ giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2020, xem đây là cơ hội để hồi phục đất nước. Tokyo đã để mất quyền đăng cai Olympic 2016 vào tay thành phố Rio de Janeiro của Brazil.
 
250: Cách thủ đô Tokyo 250km về phía bắc, thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ vụ nổ Chernobyl năm 1986 đang xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
 
Cuộc chiến làm mát các lò phản ứng bị hư hại sau trận động đất kèm sóng thần vẫn đang giằng co quyết liệt. Sau khi phải tháo 10.000 tấn nước nhiễm phóng xạ ra biển, Nhật Bản thông báo đã chặn thành công tình trạng rò rỉ phóng xạ.
 
Dưới đây là chùm ảnh của Reuters về một tháng khó khăn mà kiên cường của Nhật Bản
 
img
Một khu vực bị tàn phá gần Sendai, tỉnh Miyagi. Ảnh chụp ngày 1-4
 
img
 Xe cộ chạy qua một vùng bị phá hủy ở thị trấn Taro, tỉnh Iwate.
Taro là nơi có bức tường ngăn sóng thần cao nhất Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 29-3
 
img
Ông Katsuyuki Takahashi đứng sau những bức chân dung cha mẹ và người cô
trong căn nhà đổ nát ở Kesennuma, tỉnh Miyagi. Ảnh chụp ngày 31-3
 
img
Một lá cờ Nhật vẫn tung bay tại thị trấn Taro, tỉnh Iwate. Ảnh chụp ngày 29-3
 
img
 Binh lính Nhật Bản tìm kiếm nạn nhân ở Ishinomaki. Ảnh chụp ngày 3-4
 
img
 Những tờ tiền giấy cháy nham nhở trong một cửa hàng bị sập ở Ishinomaki. Ảnh chụp ngày 3-4
 
img
Tàu thuyền bị cháy ở Kesennuma, tỉnh Miyagi. Ảnh chụp ngày 31-3
 
img
 Tàu bị hư hại tại thị trấn Kesennuma, tỉnh Miyagi. Ảnh chụp ngày 28-3
 
img
 Tàu thuyền bị sóng đánh dạt lên bờ gần cảng Sendai, tỉnh Miyagi. Ảnh chụp ngày 1-4
 
img
Xe cộ nằm trên nóc một tòa nhà dưỡng lão ở Yamada, tỉnh Iwate. Ảnh chụp ngày 28-3
 
img
Xe tải bị cuốn lên tận nóc nhà kho ở cảng Ofunato, tỉnh Iwate. Ảnh chụp ngày 4-4
 
img
Ngôi trường tiểu học Kadonowaki ở thành phố Ishinomaki cháy hoàn toàn. Ảnh chụp ngày 7-4
 
img
Lễ tang tập thể tại thị trấn Kassenuma, Miyagi. Ảnh chụp ngày 26-3
 
img
Nghẹn ngào bên quan tài nạn nhân tại lễ tang tập thể ở tỉnh Miyagi. Ảnh chụp ngày 31-3
 
img
Dựng cột tưởng niệm các nạn nhân tại thị trấn Kamaishi, tỉnh Iwate. Ảnh chụp ngày 29-3
 
img
Một thanh niên giữ chặt điện thoại di động, ngồi trước một căn nhà hoang tàn ở Minamisanriku. Ảnh chụp ngày 30-3
 
img
 Lão ngư dân bật khóc khi nhìn thấy chiếc tàu của mình tan tành ở thị trấn Yamada, Iwate. Ảnh chụp ngày 27-3
 
img
Một khung ảnh treo trên tường nhà trẻ ở Ishinomaki. Dấu nước trên tường là bằng chứng hiện diện
của sóng thần. Ảnh chụp ngày 7-4
 
img
Chiếc đàn dương cầm trôi dạt ở Rikuzentaka. Ảnh chụp ngày 21-3
 
img
Một cô bé khóc nức tại khu tạm cư ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate. Ảnh chụp ngày 29-3
 
img
Cô bé ngồi lẻ loi tại lễ tốt nghiệp trường mẫu giáo Ashinome ở Kessenuma, Miyagi.
Một học sinh và nhiều phụ huynh của trường này đã mất tích sau thảm  họa. Ảnh chụp ngày 28-3
 
img
Cặp của các học sinh tiểu học trường Okawa ở Ishinomaki, Miyagi được thu nhặt lại. Ảnh chụp ngày 28-3
 
img
Cụ ông ăn bánh mì trong trung tâm sơ tán ở đảo Oshima. Ảnh chụp ngày 27-3
 
img
Giết thời gian tại trung tâm sơ tán ở Rikuzentakata. Ảnh chụp ngày 21-3
 
img
Một cô bé theo mẹ đến trường tiểu học Shimizu ở Fukushima trong ngày đầu trở lại trường. Ảnh chụp ngày 6-4 
 
img
Cô bé 5 tuổi Anna Monma ôm chú gấu Teddy mà bé kịp lôi ra khỏi nhà ở Ishinomaki. Ảnh chụp ngày 3-4
 
img
Một người di tản ngủ vùi tại một phòng tập thể dục ở Chofu, phía tây Tokyo
trước chuyến thăm của Thái tử Naruhito và Công nương Masako. Ảnh chụp ngày 6-4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo