Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen cũng thông báo sẽ rút 460 binh sĩ tập trung khỏi miền Nam Iraq trước tháng 8-2007 và giao quyền kiểm soát cho quân đội địa phương. Thay vào đó, Đan Mạch sẽ gửi tới Iraq nhiều trực thăng do thám và cố vấn dân sự để giúp Iraq tái thiết đất nước. Ông Rasmussen cho biết kế hoạch này đã được hai chính phủ Iraq và Anh thông qua. Tương tự, Thủ tướng Blair và Tổng thống Mỹ Bush cũng đã trao đổi về kế hoạch rút lui của quân đội Anh. Ông Bush cho rằng đó là “một dấu hiệu của thành công”!
Sở dĩ ông Blair muốn rút quân là vì không muốn tiếp tục bị các thành viên Công Đảng chỉ trích về sự sa lầy của liên minh Mỹ - Anh tại Iraq. Hơn nữa, việc rút quân của Anh không ảnh hưởng nhiều đến các diễn biến quân sự tại Iraq. Tuy nhiên, quyết định rút quân của Anh được đưa ra trong thời điểm Mỹ chuẩn bị tăng thêm 21.500 quân tại Iraq cho thấy các đồng minh của Mỹ ngày càng tỏ ra dè dặt về một chiến thắng tại đây. Cụ thể, Lithuania - một đồng minh thân tín của Mỹ - trong ngày 21-2 cũng đang “xem xét nghiêm túc” việc rút quân khỏi Iraq trong tương lai gần.
Bình luận (0)