Ông David Durrant, 48 tuổi, đang ngồi sửa xe ôtô ở bãi đất ngoài nhà thì bị một con nhện độc cắn vào vai trái, phía trước ngực. Chỗ nhện cắn bị sưng tấy, nhưng ông không để ý, cho đến khi người yêu của ông là Julie Arnold phát hiện thì vết nhện cắn đã sưng to.
Ông vào viện, bác sĩ khám chỗ nhện cắn và cho ông các loại thuốc điều trị. Song sau hai tuần, vết nhện cắn bị sung to bằng quả bóng tennis, bác sĩ dùng máy siêu âm và phát hiện ông bị mắc một dạng ung thư hiếm có.
Do tác động của nọc độc nhện nên khối u ác tính bị sưng lên nhanh và lộ ra ngoài. Sau các đợt điều trị bằng hóa chất và xạ trị trong ba tháng, khối u của ông đã hoàn toàn biến mất và tuần tới ông sẽ có thể trở lại làm việc bình thường.
Theo TTXVN, ông David Durrant không tuyên bố gì với báo chí, song nhật báo "Thư tín" ngày 23-3 cho biết bác sĩ Mark Hill, người đã điều trị cho ông gọi bệnh nhân của mình là "một người cực kỳ may mắn". Nếu không bị nhện độc cắn, có thể ông David sẽ không bao giờ biết mình bị ung thư.
Bình luận (0)