Thật ra, Markus Wolf không phải là người đầu tiên sáng tạo phương pháp dùng tình ái để moi tin tức bí mật của địch. Sách sử Việt Nam từng viết về mối tình có yếu tố tình báo giữa Trọng Thủy và Mỵ Châu. Ai cũng biết rằng lợi dụng cô thư ký của một nhân vật quan trọng làm việc cho mình dễ hơn lợi dụng chính nhân vật đó. Ông Wolf cũng chẳng phải là người đầu tiên sử dụng “nhân viên Romeo” để moi tin. Tuy nhiên, ai cũng phải công nhận rằng Markus Wolf là người vận dụng phương pháp này siêu hơn bất cứ ai. Trong quyển hồi ký của mình, ông cũng tự nhận xét: “Nếu tôi được lưu danh trong sử sách thì có thể đó là do tôi đã hoàn thiện việc vận dụng tình dục trong tình báo”.
Khai thác nhược điểm của địch
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNN của Mỹ vào tháng 1-1998, Markus Wolf nói về “phương pháp Romeo” như sau:
- Trong tình báo, khai thác sự yếu đuối của con người là một vấn đề logic. Con người ta ai cũng có nhược điểm. Tôi không nói đến bệnh đồng tính ái, máu me cờ bạc hay nợ nần ngập đầu... là những thứ có thể khai thác nhằm mục đích tình báo. Theo kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi, nhược điểm chung của những người sống dưới chế độ tư bản chủ nghĩa là thích xài nhiều hơn số tiền mà mình kiếm được, sống xa hoa hơn thực tế... Chúng tôi đã khai thác chỗ yếu cụ thể đó bởi nó đóng vai trò thật quan trọng trong công tác tình báo.
Về mặt tâm lý, theo nguyên tắc của tôi, người mà tôi tuyển dụng (làm Romeo) được giáo dục rằng mình đang làm một việc có ích, cần thiết và – nếu dùng từ đao to búa lớn – vì hòa bình. Chúng tôi sử dụng toàn thanh niên chưa vợ, ngoại hình bắt mắt, gửi họ sang các nước phương Tây. Họ sống bằng nhiều nghề khác nhau. Chúng tôi ra chỉ thị: “Bạn cần phải có bạn tình. Nên chọn một cô thư ký làm việc tại các văn phòng nhà nước Tây Đức làm bạn”.
Wolf cho biết chàng Romeo đầu tiên mà ông tuyển dụng là một sinh viên khoa công nghệ mang bí danh Felix. Anh chàng này hoạt động tại Tây Đức từ năm 1952 dưới lớp vỏ bọc nhân viên bán dạo dầu gội đầu. Felix chủ động làm quen với cô thư ký văn phòng của phủ thủ tướng dưới thời ông Konrad Adenauer tại một trạm xe buýt ở Bonn. Mối tình này kéo dài được nhiều năm. Mãi đến khi Cơ quan Tình báo hải ngoại của Đông Đức (HVA) nhận được tin chính quyền Tây Đức sắp tiến hành kiểm tra an ninh Felix thì anh chàng này được rút về Đông Đức ngay (trích Hồi ký của một nhà tình báo bậc thầy - 1997).
Trong một trường hợp khác, một chàng Romeo tên Roland G. đóng vai nhà báo Đan Mạch đến Paris hành nghề. Tại đây, anh ta trổ nghề tán tỉnh một cô thư ký làm việc cho tổ chức NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương). Vụ việc xảy ra năm 1961. Sau khi mách cho tình nhân biết một số bí mật của NATO, cô nàng có vẻ hối hận.
Là một con chiên hết sức ngoan đạo, cô thư ký thường đến nhà thờ xưng tội. HVA cử một điệp viên đóng vai cha giải tội chui vào nhà thờ nghe cô thư ký bộc bạch hết mọi tội lỗi. Nghe xong lời thú tội của con chiên, dĩ nhiên cha giải tội giả danh tỏ vẻ chia sẻ tấm lòng thành của cô thư ký và khuyên cô ... cứ tiếp tục công việc cung cấp tin cho người tình vì “Chúa đã cho phép”.
Nam nhân kế
Có bao nhiêu Romeo ở các nước châu Âu? 4.000 là con số thường được các cơ quan tình báo phương Tây đưa ra. Tuy nhiên, nó chính xác đến mức độ nào thì Markus Wolf không bao giờ hé môi, đem luôn xuống mồ bí mật này. Mục tiêu phấn đấu của đội quân Romeo này là thu thập những bí mật của chính quyền Tây Đức và NATO. Phải công nhận rằng “nam nhân kế” của Wolf đặc biệt hữu hiệu ở chỗ đánh trúng tâm lý và tầm quan trọng của đối tượng. Những cô thư ký của các quan chức nắm các thông tin nhạy cảm đều bị cơ quan an ninh của Tây Đức và NATO giám sát gắt gao. Các cô thường nắm được các thông tin mật y như sếp các cô vì đó là công việc hằng ngày của họ. Phần lớn những cô này đều khó kiếm chồng, một phần cũng vì công việc đặc biệt của mấy cô.
Nắm được cái “thóp” nói trên, các chàng Romeo trổ tài quyến rũ các cô khá dễ dàng. Càng dễ hơn, nếu cá đã cắn câu và cô nàng nghi ngờ lòng thành của chàng thì, trong nhiều trường hợp, chàng rỉ tai nàng rằng: “Anh là nhân viên CIA (Mỹ) hay MI6 (Anh) đây”. Thế là nàng tin rằng nếu có chia sẻ thông tin cho một nước đồng minh thì hòa bình thế giới chỉ có lợi mà thôi.
![]() |
Markus (giữa), cha (bìa phải) và em trai Konrad lúc mới di cư sang Moscow |
Mà dù lỡ nàng có bị phát giác “nối giáo cho địch” đi chăng thì khung hình phạt tối đa dành cho nàng chỉ có 10 năm tù về tội gián điệp còn bình thường chỉ có 4 năm nhưng chỉ cần ở một - hai năm là được ân xá. Bởi vậy, các nàng Mỵ Châu thời chiến tranh lạnh chẳng có sợ lắm vì đã có tình yêu của Trọng Thủy. Và trên thực tế, nhiều cặp đã ăn đời ở kiếp với nhau, con đàn cháu đống. Markus Wolf cho biết đã thăm hỏi họ thường xuyên sau khi nước Đức thống nhất. Wolf cũng thừa nhận có những chàng Romeo xong việc “quất ngựa truy phong” bỏ lại người tình đau khổ chẳng kém nàng Mỵ Châu của ta. Đó là mặt trái của “phương pháp Romeo” nhưng cái chính là hầu hết các Romeo đều hoàn thành nhiệm vụ.
Theo nhật báo Le Figaro của Pháp, song song với đội quân Romeo, HVA còn tung ra đội quân Juliette đóng vai “những cô gái Đông Đức trẻ đẹp bị lối sống phương Tây mê hoặc” vượt tường Berlin qua Tây Đức để đổi đời. Những cô gái này tìm cách làm thư ký riêng cho các nhân vật cộm cán để moi tin tức. Điển hình là cô thư ký Leonore Sutterlin, tuồn cho HVA 3.500 tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Tây Đức. Khi bị phát hiện, cô đã tự treo cổ chết. Nói chung, đội quân Juliette này không đông bằng đội quân Romeo.
Một nhà tình báo tài ba như Markus Wolf dĩ nhiên được các cơ quan tình báo phương Tây, nhất là CIA rất quan tâm. Nhưng, là một người cộng sản đến hơi thở cuối cùng, Markus Wolf đã vượt qua mọi thử thách.
Bình luận (0)