Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những cô gái dữ dội

Phương Võ

Đối với những người xem các cuộc thi hoa hậu như là màn trình diễn của những người đẹp ngây ngô trong trang phục bikini thì một cuộc thi sắc đẹp ở Nhật Bản có thể khiến họ phải thay đổi suy nghĩ

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản, cuộc thi nhằm chọn ra người đại diện Nhật Bản tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, đang tạo ra một kiểu nữ hoàng sắc đẹp mới thông qua một quá trình huấn luyện có thể khiến nhiều đấng mày râu phải... khóc thét lên.


img

Một buổi học võ thuật của các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2009. Ảnh: REUTERS


Quan niệm mới về cái đẹp


Thí sinh lý tưởng phải là những cô gái kiểu như “Bond girl” trong các bộ phim về điệp viên James Bond 007: quyến rũ nhưng phải mạnh mẽ và sôi nổi. Ines Ligron, người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản, nói với hãng tin Reuters: “Các cuộc thi sắc đẹp truyền thống thật lòe loẹt. Chúng không thuộc về thiên niên kỷ này. Chúng là những cuộc thi của thời bà tôi. Chúng làm giảm giá trị của phụ nữ khi họ chỉ được đánh giá bằng những bộ ngực và đôi chân hoàn hảo”.

Người phụ nữ Pháp này nói thêm: “Tôi muốn tìm cách chứng minh rằng bạn có thể chiến thắng bằng cá tính và sự thông minh của mình. Tôi muốn tạo ra những cô gái hấp dẫn, mạnh mẽ và gan dạ như những “Bond girl”. Họ có thể làm mọi thứ và dĩ nhiên là phải có thân hình quyến rũ”.


Ligron cho biết bà lấy cảm hứng từ cảnh nữ diễn viên Halle Berry mặc bikini trong phim 007 Die Another Day và nhân vật Lara Croft do diễn viên Angelina Jolie thủ vai trong phim Tomb Raider.

Phương pháp của bà đã thành công với Riyo Mori, người đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 2007 và một năm trước đó là Kurara Chibana, người đạt giải á hậu thứ nhất cuộc thi này.

Ligron nói: “Nhiều người hỏi tôi: “Bà tìm đâu ra những cô gái này thế? Họ thật dữ dội”. Dữ dội là từ tôi muốn nói đến. Tôi muốn thay đổi quan niệm về cái đẹp”.


Nhảy dù và bơi cùng cá sấu


Cô Emily Miyasaka, người sẽ đại diện Nhật Bản dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Bahamas vào tháng 8 năm nay, đang hy vọng có thể nối tiếp thành công của các đàn chị.

Cô gái 24 tuổi này trông kiệt sức sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2009 kết thúc gần đây. Lý do cũng thật dễ hiểu. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi năm nay đã trải qua một kỳ huấn luyện khắc nghiệt, bao gồm học leo núi, nhảy dù từ nơi cố định và võ thuật.

Bà Ligron nói: “Chúng tôi còn yêu cầu các cô gái nhảy từ trên cây xuống. Bơi cùng cá sấu cũng là một ý tưởng khác. Những người đẹp còn phải chạy lên xuống tòa nhà Tokyo Motown cao 50 tầng. Họ hầu như mệt đừ”.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 3 năm trước, cô Chibana đã khiến không ít khán giả sửng sốt với bộ trang phục võ sĩ samurai màu đỏ cùng với động tác rút gươm trên sân khấu.

Cô trở thành một trong những thí sinh được khán giả ưa thích nhất dù cuối cùng để lọt vương miện hoa hậu về tay đối thủ Zuleyka Rivera, người Puerto Rico. Cô gái 27 tuổi này, từng là một phóng viên truyền hình, nói: “Tôi nghĩ là việc trở thành hoa hậu chỉ vì sắc đẹp thôi thì thật là phí thời gian. Danh hiệu này chỉ nên là một bước đệm. Tôi muốn mình tham gia chính trị trong tương lai”.


Cô Chibana không che giấu mong muốn trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, nhưng nói thêm rằng cô muốn đạt được mục tiêu này thông qua những nỗ lực của mình, không phải chỉ vì cô từng là á hậu thứ nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Khi được hỏi về cương lĩnh tranh cử của mình, cô cười và cho biết: “Dĩ nhiên là hòa bình thế giới”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo