Ông Luis Urzua, thợ mỏ cuối cùng lên mặt đất, được ca ngợi như là người đã giúp các đồng nghiệp bình tĩnh để có thể sống sót trong 69 ngày mắc kẹt dưới lòng đất.
Thủ lĩnh dưới lòng đất
Khi mỏ San Jose bị sụp hôm 5-8, ít ai trong số 33 thợ mỏ bị mắc kẹt hy vọng rằng họ có thể được tìm thấy, nói chi đến việc được giải cứu. May mắn là họ đã có Luis Urzua, trưởng ca của nhóm thợ mỏ vào thời điểm xảy ra thảm họa.
Khi đó, người đàn ông 54 tuổi này đã vận dụng toàn bộ trí tuệ và tài lãnh đạo của mình để giúp các thợ mỏ bình tĩnh trong 17 ngày đầu tiên trước khi các nhân viên cứu hộ tiếp xúc được với họ.
Trong thời gian này, ông là người quản lý giờ giấc, chia thức ăn và duy trì nhịp sống ổn định cho nhóm thợ mỏ. Các chuyên gia nhận định rằng nhờ cái đầu lạnh và kỹ năng lãnh đạo vững vàng của Urzua đã giúp các thợ mỏ đoàn kết và tồn tại được.

Thợ mỏ Luis Urzua...
Vì thế, không có gì lạ khi ông Urzua là người cuối cùng trong số 33 thợ mỏ được cứu hôm 14-10. Xuất hiện trên mặt đất, ông Urzua nói ngay với Tổng thống (TT) Pinera: “Chúng ta đã hoàn thành những gì cả thế giới đang mong đợi. 70 ngày chiến đấu vất vả của chúng tôi rốt cuộc đã mang lại kết quả”. Đáp lại, TT Pinera đã ca ngợi Urzua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ông nói: “Anh quả thật là một nguồn cảm hứng”.
Đối với những người quen biết Urzua, những gì ông thể hiện trong những ngày gặp nạn không có gì lạ. Robinson Marquez, người từng làm việc với Urzua ở một mỏ gần đó, cho hãng tin AP biết ông thường bảo bọc, yêu thương người của mình và sẽ không bỏ đi cho đến khi tất cả họ an toàn trên mặt đất. Marquez mô tả Urzua là một người “bình tĩnh, chuyên nghiệp” và là một thủ lĩnh bẩm sinh.
Người đàn ông dũng cảm
Không được giới truyền thông quan tâm nhiều như những thợ mỏ bị mắc kẹt nhưng ông Manuel Gonzalez, một chuyên gia về an toàn mỏ của Công ty Đồng nhà nước Codelco, đích thực là một người hùng thầm lặng của chiến dịch giải cứu. Ông chính là người tham gia cuộc thử nghiệm chiếc lồng cứu hộ đặc biệt, qua đó trở thành người đầu tiên gặp thợ mỏ sau 69 ngày.
Mang trên người bộ đồ màu cam, ông có nhiệm vụ kiểm tra sự an toàn của đường hầm giải thoát và các thiết bị viễn thông trên chiếc lồng. Hình ảnh quay từ camera cho thấy ông đã bắt tay và ôm các thợ mỏ trước khi giải thích kế hoạch giải cứu cho họ.
...và nhân viên cứu hộ Manuel Gonzalez
(phải). Ảnh: AP
Khi chiến dịch bắt đầu, ông Gonzalez tình nguyện là người xuống lòng đất đầu tiên để điều phối hoạt động giải cứu. Theo báo Daily Mail (Anh), cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp này thề sẽ là người cuối cùng lên mặt đất và ông đã giữ được lời hứa của mình sau khi bảo đảm mọi thợ mỏ trở lên an toàn.
Khi TT Pinera hỏi ông Gonzalez đã suy nghĩ gì trên đường lên mặt đất, ông cho biết: “Tôi hy vọng là điều này sẽ không bao giờ tái diễn. Phải có những thay đổi đối với ngành khai thác mỏ để một thảm họa như thế không xảy ra một lần nữa”.
Bình luận (0)