Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những vụ hạ nhục đình đám của chính trị gia

Hải Ngọc (Theo The Times)

(NLĐO)- Chuyện mới đây Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe gọi Thủ tướng Anh Gordon Brown là “cậu nhóc bé tí tẹo trên thế giới” nói ngay ra cũng chả là gì so với “một lịch sử dài và đáng kiêu hãnh” về chuyện… hạ nhục lẫn nhau của các lãnh đạo dân cử Anh quốc

Đó là nhận định của tờ The Times (Anh). Tờ báo này còn nêu ra một số vụ đình đám được xem là “thô lỗ một cách hoàn hảo và ngu ngốc”:

1. “Ông Gladstone xưng hô với tôi như thể tôi là một mụ đàn bà ngoài đường vậy” – Nữ hoàng Victoria than phiền về William Gladstone.

Đối thủ chính trị của Gladstone là Disraeli không bỏ qua cơ hội dè bỉu: “Gladstone không chỉ có một khuyết điểm không thể cứu vãn nổi”. (William Gladstone và Benjamin Disraeli là hai chính trị gia đối chọi nhau kịch liệt vào cuối thế kỷ 19 để giành vị trí Thủ tướng – ND).

Thậm chí, Disraeli còn nói kháy: “Muốn phân biệt hai từ “bất hạnh” và “thảm họa” thì cứ tưởng tượng như sau: nếu Gladstone bị rớt xuống sông Thames, đó là “bất hạnh”. Nhưng nếu ai đó kéo ông ta lên thì đó là “thảm họa”.

2. “Winston đã cống hiến những năm tốt đẹp nhất đời ông ta để chuẩn bị những phát ngôn mang tính “ứng khẩu” – F.E. Smith nói về Winston Churchill

Chỉ trích trên của chính khách Đảng Bảo thủ F.E. Smith xem ra không ngoa vì Winston Churchill bị xem là “người dành mọi giây phút tỉnh táo để thô lỗ với người khác”.

Còn Clement Attlee, người chấm dứt đời thủ tướng của Churchill, nếu nặng lời thì ông ta ví von: “một con cừu khoác bộ lông cừu”, còn nhẹ hơn là “một anh chàng ủy mị hết mức”.

Nhưng thô bỉ nhất là khi một sĩ quan hầu cận gõ cửa toa-lét để báo Churchill rằng quan giữ ấn muốn gặp, ông ta liền nói: “Nói với ông ta là ta đang rặn trong nhà xí”.

3. “Có khi bà ta nghĩ Sinai (bán đảo Sinai của Ai Cập - ND) là dạng số nhiều của sinus (xoang)” - Jonathan Aitken (Bộ trưởng Quốc phòng Anh dưới thời Thủ tướng John Major – ND) nói về Margaret Thatcher

Hạ nhục nhau trong giới chính trị gia tiếp diễn trong các thập niên 70, 80 và 90 của thế kỷ trước. “Bà đầm thép” Margaret Thatchers cũng không thoát.

Câu nói trên chỉ là một trong nhiều lời mỉa mai mà bà phải chịu. Lãnh chúa vùng Fawsley St John từng chế giễu: “Khi bà ta nói mà không suy nghĩ nghĩa là bà ta đang nói những gì bà ta nghĩ”.

Hay như Ngài Edward Heath, khi được hỏi vì sao bà Thatchers không ưa mình, ông ta đã trả lời bằng một cái nhún vai và tiếp đó là “Tôi có phải là bác sĩ đâu mà biết”.

4. “Cứ như là bị một con cừu chết cắn”, Denis Healey bình luận về việc bị Geoffrey Howe chỉ trích

Healey (lúc bấy giờ là thượng nghị sĩ) đã nói như thế khi bị Howe chỉ trích. Howe trả đũa vài năm sau đó, khi Healey chúc mừng ông ta nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao (dưới thời Margaret Thatchers, về sau là Phó thủ tướng Anh – ND). Howe nói với mọi người: “Cứ như là bị một con cừu già dí mũi vào ngửi vậy”.

Ở các nước khác dĩ nhiên cũng có những chuyện lộn xộn như vậy. Điển hình là câu nói của Romano Prodi (Cựu thủ tướng Ý đã từ chức đầu năm 2008 - ND) về Silvio Berlusconi (đương kim thủ tướng Ý): “Thủ tướng bám dính các tài liệu như thằng xỉn ôm cứng mấy cái cột đèn”.

Chưa hết, Prodi bồi tiếp: “Mà có phải để mở mang trí óc đâu. Chỉ để ông ta còn đứng được mà thôi”.

Mỹ cũng không hề thua kém. Nhà văn Mỹ nổi tiếng Gore Vidal từng mô tả Cựu tổng thống Ronald Reagan là “đỉnh cao của nghệ thuật ướp xác” (trước khi Reagan qua đời).

Thời sự hơn thì có vụ ông Obama chế nhạo bà Cinton là “ăn nói như thể là Annie Oakley” (nhân vật nữ thiện xạ trong tác phẩm "Anne Get Your Gun" - ND) khi bà Clinton bình luận về quyền có súng của công dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo