Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã bày tỏ sự thương tiếc: “Đây là sự tổn thất lớn cho nước Pháp. Một vầng ánh sáng của cuộc kháng chiến đã tắt”. Thủ tướng Dominique de Villepin nói: “Nước Pháp từ nay mất đi một phụ nữ là hiện thân của vinh quang, tính kiên cường và tinh thần dấn thân mà sự cống hiến cho tổ quốc của bà và cho chính nghĩa cao đẹp nhất, sẽ không bao giờ bị phủ nhận”.
Bà Aubrac tên thật là Lucie Bernard, sinh năm 1912, và chồng là kỹ sư Raymond Samuel cùng đổi tên là Aubrac từ khi hoạt động bí mật trong thời kháng chiến. Bà bắt đầu tham gia lực lượng kháng chiến vào năm 1940 với nhiều chiến dịch đưa người trốn ra vùng tự do và giúp người đào thoát khỏi các trại giam khét tiếng của mật vụ Đức (Gestapo). Đặc biệt là vụ bà và các chiến hữu đã cầm súng giải thoát cho ông Raymond Aubrac chồng bà, thủ lĩnh kháng chiến Jean Moulin, và 13 chiến sĩ khác khi họ bị chuyển sang trại giam khác, hồi năm 1943. Thành tích khác là hai ông bà đã góp phần thành lập mặt trận Libération-Sud (Giải phóng phía Nam) - một trong những tổ chức kháng chiến đầu tiên. Ít nhất đã có 3 bộ phim được xây dựng từ câu chuyện về cuộc đời bà, trong đó phim “Lucie Aubrac” của đạo diễn Claude Berri (1997) là nổi tiếng nhất.
Vợ chồng Aubrac đã mời Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngụ tại nhà mình khi Bác Hồ sang Pháp hồi năm 1946. Sau đó 50 năm, ông Raymond Aubrac có lần nhắc lại trong cuộc phỏng vấn của nhật báo Pháp L’Humanité: “Từ đó đã bắt đầu một tình bạn thật sự”.
Bình luận (0)