Mmusa Faraj, một người bà con của Saddam, cho biết nơi chôn ông Saddam là một tòa nhà thường được dùng để tổ chức các cuộc gặp chia buồn. Cũng theo Faraj, đến dự đám tang của ông Saddam có tỉnh trưởng tỉnh Salaheddin và nhiều thành viên trong bộ tộc của ông Saddam. Một số giáo sĩ Sunni cho biết đám tang ông Saddam diễn ra trong sự giám sát gắt gao của các lực lượng Iraq và Mỹ. Hai người con của Saddam là Uday và Qusay, bị quân đội Mỹ giết năm 2003, cũng được chôn ở Awjah.
Trong khi đó, ngày càng có nhiều mối lo ngại về tình trạng bạo lực giáo phái gia tăng sau vụ xử tử ông Saddam. Điều này càng có cơ sở khi chỉ vài giờ sau khi ông Saddam bị tử hình, ít nhất 77 người, phần lớn là dân thường Shiite, thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công ở khắp Iraq. Ngay cả TT Bush dù ca ngợi vụ xử tử ông Saddam là “cột mốc quan trọng” trên con đường đi đến dân chủ ở Iraq nhưng cũng phải thừa nhận rằng tình hình bạo lực ở nước này không vì thế sẽ chấm dứt.
Bình luận (0)