xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp dốc toàn lực truy đuổi 3 kẻ xả súng

Hoài Vy - Hải Ngọc

Nhật báo 20 Minutes dẫn lời một nhân chứng cho hay một kẻ tấn công hét to: "Nói cho bọn nhà báo biết đây là hành động của al-Qaeda ở Yemen" trước khi vào xe hơi tẩu thoát.

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi 3 tay súng trang bị tiểu liên Kalashnikov xông vào văn phòng tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris - Pháp hôm 7-1 nổ súng và tẩu thoát. Trong số những người tử vong có cả cảnh sát, tổng biên tập Stephane Charbonnier và 3 họa sĩ vẽ tranh biếm.

Theo các nhân chứng, hung thủ vừa xả súng vừa la to: “Bọn ta trả thù cho tiên tri”. Ngoài ra, giữa các loạt đạn, bọn chúng còn kêu lên “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại).

 

Bên ngoài tòa báo bị tấn công. Ảnh: Reuters
Bên ngoài tòa báo bị tấn công. Ảnh: Reuters

 

Hàng ngàn người Paris tuần hành thể hiện tình đoàn kết ngay sau vụ tấn công. Họ mang khẩu hiệu Je suis Charlie (Tôi là Charlie) để chia sẻ với tờ báo. Ảnh: REUTERS
Hàng ngàn người Paris tuần hành thể hiện tình đoàn kết ngay sau vụ tấn công. Họ mang khẩu hiệu "Je suis Charlie" (Tôi là Charlie) để chia sẻ với tờ báo. Ảnh: REUTERS

 

Tờ báo Đan Mạch Jyllands-Posten tăng cường an ninh sau vụ tấn công báo Charlie Hebdo. Năm 2005, Jyllands-Posten cũng đăng hình biếm họa nhà tiên tri Muhammad, gây bạo loạn ở nhiều nước Hồi giáo.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định: "Mọi nỗ lực đang được thực hiện để vô hiệu hóa 3 kẻ tấn công". Bọn chúng bỏ chạy bằng xe hơi sau đó vứt lại xe ở khu Rue de Meaux, phía Bắc Paris, rồi cướp chiếc xe thứ hai chạy tiếp. Quan chức cảnh sát Rocco Contento cho rằng có khả năng còn những cuộc tấn công khác.

Nhật báo 20 Minutes dẫn lời một nhân chứng cho hay một kẻ tấn công hét to: "Nói cho bọn nhà báo biết đây là hành động của al-Qaeda ở Yemen" trước khi vào xe hơi tẩu thoát.

Ngay sau đó, nhà chức trách Pháp đã nâng cao mức báo động an ninh lên cấp độ cao nhất, đồng thời cảnh sát tiến hành bảo vệ các tòa báo, trạm giao thông, các địa điểm tôn giáo viện bảo tàng và trung tâm mua sắm. Đến chiều 7-1, Reuters cho hay cảnh sát vũ trang xuất hiện dày đặc ở trung tâm Paris. Còi hụ vang lên khắp thủ đô nước Pháp.

 

Tổng biên tập tờ Charlie Hebdo thường được gọi với tên Charb. Ảnh: Reuters.
Tổng biên tập tờ Charlie Hebdo thường được gọi với tên Charb. Ảnh: Reuters.

 

Tờ Charlie Hebdo thường xuyên công kích đạo Hồi. Ảnh: Reuters
Tờ Charlie Hebdo thường xuyên công kích đạo Hồi. Ảnh: Reuters

 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (bìa trái) và Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo tại hiện trường. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (bìa trái) và Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo tại hiện trường.

Ảnh: AP

 

Phát biểu với các nhà báo tại hiện trường, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh: “Đây là hành động cực kỳ tàn bạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ tấn công khủng bố. Không một hành động tàn bạo nào có thể dập tắt được tự do báo chí”.

Thực ra, theo hãng tin UPI, an ninh đã được tăng cường sau khi tòa soạn Charlie Hebdo bị đe dọa trong mấy tuần qua. Trước đây, Charlie Hebdo bị công kích vì đã đăng tranh biếm họa tiên tri Muhammad và đã bị đánh bom hồi tháng 11-2011.

Gần đây nhất, tạp chí này đưa lên trang mạng xã hội Twitter bức tranh biếm vẽ Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan. Bản thân Tổng biên tập Charbonnier, 47 tuổi, nhiều lần bị dọa giết và được cảnh sát bảo vệ trước khi chết.

 

Một người bị thương được đưa ra khỏi hiện trườngẢnh: AP
Một người bị thương được đưa ra khỏi hiện trườngẢnh: AP

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án vụ khủng bố và bày tỏ sự cảm thông dành cho nhân dân Pháp vào thời điểm khó khăn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker gọi cuộc tấn công là một hành động tàn bạo và vô nhân đạo, thách thức tất cả mọi người.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng vụ nổ súng này không chỉ tấn công công dân Pháp mà còn nhằm vào sự tự do báo chí và ngôn luận. Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron quả quyết vụ thảm sát trên thật ghê tởm, đồng thời khẳng định nước này đứng bên cạnh nhân dân Pháp chống lại khủng bố và bảo vệ tự do báo chí.

 

Liên tục bị tấn công

Ngay trước giáng sinh 2014, nước Pháp liên tục báo động bởi nhiều vụ tấn công. Ở TP Dijon, một kẻ hô to "Chúa trời vĩ đại" và lao xe hơi vào người đi bộ làm 13 người bị thương. Ở TP Nantes cũng xảy ra vụ tương tự. Còn tại Tours, cảnh sát bị một người đàn ông tấn công bằng dao.

Chính quyền Pháp cho rằng các vụ việc không liên quan với nhau, đồng thời tăng cường bảo vệ an ninh tại nơi công cộng. Nguyên nhân khiến Pháp gặp nguy hiểm là do nước này đang tấn công các tay súng Hồi giáo ở Mali và là nước đầu tiên tham gia không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) với Mỹ.

Vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Pháp trong 3 thập kỷ qua.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo