Kho báu được Terry Herbert , 55 tuổi, tìm thấy tại một cánh đồng thuộc Staffordshire hồi tháng Bảy. Các nhà khảo cổ xác định có ít nhất 1.345 món đồ, trong đó có nhiều món làm bằng vàng.
Các nhà khảo cổ đã giữ bí mật vị trí tìm ra kho cổ vật. Họ nói đây là lần phát hiện quan trọng nhất kể từ khi Sutton Hoo tìm ra manh mối thời lịch sử Anglo-Saxon.
Ông Herbert sẽ phải chia sẻ phần ông có được với chủ sở hữu mảnh ruộng có kho cổ vật. Cho đến nay, chỉ có bốn chiếc mũ trụ giống như chiếc có tấm khiên che má này còn tồn tại.
Kho báu này sẽ chính thức trở thành tài sản của Nữ Hoàng nhằm đảm bảo chúng sẽ không bị đưa ra khỏi nước Anh.
Hầu hết các món đồ tìm thấy sẽ được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật Birmingham trước khi được chuyển về bảo tàng Anh quốc tại London.
Các nhà khảo cổ nói kho báu có vẻ như là một bộ sưu tập các vật kỷ niệm chiến tích, nhưng chưa xác định được chúng thuộc một trận đánh đơn lẻ nào đó hay từ một sự nghiệp chinh chiến thành công của ai đó.
Người Anglo-Saxons cai trị Anh quốc từ thế kỷ thứ 5 cho tới khi người Norman tới chinh phục năm 1066.
Một số món đồ được làm tinh tế tới mức các chuyên gia cho rằng chúng có thể thuộc về hoàng tộc Anglo-Saxon.
Một số cây kiếm được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật được biết đến với tên gọi Salin's Style II.
Tấm vàng lá này có khắc dòng chữ: "Đội ơn Thiên Chúa, kẻ thù của chúng con sẽ bị tan tác, những kẻ căm ghét Người sẽ không bao giờ đến được với Người."
Ông Herbert nói: "Có lẽ tên tôi đã xuất hiện trên các món đồ bằng vàng. Không hiểu là bạn bè ở câu lạc bộ dò tìm kim loại của tôi sẽ nói gì đây"
Bình luận (0)