Theo các tin đồn đang lan truyền ở Cairo, Marwan có thể đã tự tử hoặc bị ám sát. Nhân vật này bị buộc tội làm gián điệp bí mật cho Mossad, cơ quan tình báo Israel trong thời gian diễn ra cuộc chiến Israel-Ảrập năm 1973.
Cảnh sát London chỉ cho hay, họ đã phát hiện được xác một người đàn ông trong độ tuổi 60 nhưng từ chối nêu danh tính do chưa có nhận dạng chính thức và chưa thông báo cho người thân của nạn nhân.
"Có vẻ như ông ta đã ngã từ ban công nhưng việc điều tra quanh hoàn cảnh của vụ việc vẫn đang tiếp tục", một phát ngôn viên của cảnh sát nói. Viên chức này cho biết thêm rằng cái chết vẫn được cho là chưa thể giải thích.
Một phát ngôn viên của tòa án quận Coroner, Westminster tại London cho hay, cuộc điều tra chính thức sẽ được mở vào ngày 29-6 với người đàn ông tên là Ashraf Marwan nhưng không tiết lộ thêm chi tiết nào. Việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành.
Tờ The Times ở London đưa tin, Marwan đã làm việc cho Israel vào năm 1969 và trong các năm tiếp theo đã cung cấp thông tin cho Ai Cập, thế giới Ảrập, những thông tin mà các bộ trưởng Israel mô tả là vô giá. Tuy nhiên, vài báo Israel lại nói, đây là điệp viên nhị trùng.
Thiếu tướng Eli Zeira, lãnh đạo lực lượng tình báo quân đội Israel thời điểm diễn ra cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, là một trong những người coi Marwan là gián điệp hai mang, người đã lừa dối tình báo Israel.
Ngày 6-10-1973, Ai Cập và Syria mở đợt tấn công bất ngờ vào Israel trong những ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái nhằm giành lại lãnh thổ đã mất trong cuộc chiến năm 1967 nhưng bị đánh bại.
Trong một cuốn sách viết về cuộc chiến Yom Kippur, Zeira viết Marwan đã dùng tên Babel để gặp điệp viên của Mossad tại London và nói với họ rằng vụ tấn công Yom Kippur sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều thay vào buổi trưa.
Báo Maariv cũng tuyên bố Marwan, con rể của cố Tổng thống Gamal Abdel Nasser, sống ở London là điệp viên là gián điệp hai mang. Tờ báo này viết: "Mossad là nạn nhân của một điệp viên nhị trùng, người luôn chế nhạo họ".
Theo báo Yediot Aharonot của Israel, đúng ra hôm 27-6 Marwan đã gặp Aharon Bergen, sử gia người Israel thuộc nhóm nhà báo và nhà văn nói Marwan là điệp viên hai mang, tại London. "Anh ta đã gọi tôi ba lần một ngày trước khi chết và để lại 3 tin nhắn trên điện thoại của tôi".
Bình luận (0)