Một huấn luyện viên đấu vật ở Iraq, ông Hamid al-Hamdani, đã quyết định thành lập một đội toàn nữ võ sĩ, sự kiện chưa từng có ở nước này. Đây là chuyện hiếm thấy xảy ra ở các nước Ả Rập.

Samah Hamid (phải), 24 tuổi, luyện tập đấu vật với em gái Masar, 22 tuổi, tại
câu lạc bộ thể thao ở Diwaniya. Ảnh: The New York Times
Trở ngại và thử thách
Tại thị trấn Diwaniya ở phía Nam Baghdad này, nhiều người chịu ảnh hưởng nặng nề của truyền thống muốn hàng chục cô gái và phụ nữ trẻ trong đội này ngừng tập môn đấu vật ngay lập tức. Thậm chí một thành viên của bộ tộc nói họ có thể bị “tàn sát” nếu họ cứ tiếp tục. Một giáo sĩ dòng Shiite nhấn mạnh cần phải cấm đội nữ này bởi vì đấu vật có thể dẫn đến sự chung chạ và phạm tội đi ngược lại với Hồi giáo.
Dưới sức ép đó, bốn nữ võ sĩ đấu vật đã bỏ cuộc. Thế nhưng, những người còn lại bất chấp những lời đe dọa trên. Ikram Hamid, 25 tuổi, một thành viên đội, nhận định: “Họ nghĩ chúng tôi là những đứa con gái không đứng đắn chỉ bởi vì chúng tôi chơi thể thao”. Còn cô Farah Shakir, 17 tuổi, nhận xét: “Đây thực sự là một chuyện khác biệt đối với
Công bằng mà nói, không chỉ là môn đấu vật nữ làm phiền những người theo chủ nghĩa truyền thống. Sheik Hussein al-Khalidi, một giáo sĩ có chân trong hội đồng tỉnh, cho biết: “Tôi có thông tin rằng môn đấu vật nam cũng cần phải bàn tới, bởi vì họ cứ va chạm với nhau suốt”.
Chế nhạo và tẩy chay
Khi luyện tập, một số nữ võ sĩ có trùm khăn, một số khác thì không. Trong lúc các cô gái tập luyện luôn có bà Nawal Kadhim đi kèm. Bà là mẹ cô Shakir và bà có đến 5 cô con gái trong đội này. Khi các cô rời khỏi câu lạc bộ, họ đều choàng tấm khăn màu đen kín mít từ đầu đến chân.
Vì tập luyện môn đấu vật, nhiều cô bị chế nhạo và nguyền rủa bất cứ khi nào họ ra chợ. Họ còn bị tẩy chay ở trường học và thường xuyên bị các giáo viên dọa nạt, quát tháo. Gần đây, bà Kadhim được những người họ hàng khuyên bỏ mặc đội Diwaniya và thậm chí điện thoại di động của bà còn nhận được những tin nhắn đe dọa.
Faris Abbas, 42 tuổi, một cư dân phản đối đội đấu vật nữ, quả quyết: “Phụ nữ chơi thể thao sẽ mất hết nữ tính”. Thủ lĩnh bộ tộc là ông Gaith al-Kassir, 53 tuổi, còn nhấn mạnh rằng phụ nữ chơi thể thao là đi ngược lại với truyền thống của đạo Hồi và của bộ tộc. Ông nhận định: “Phụ nữ có thể tập luyện thể thao ở nhà”.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Hồi giáo dòng Shiite không thống nhất ý kiến về bộ môn đấu vật nữ. Một số cho rằng chẳng có hại gì miễn là các cô gái ăn mặc kín đáo, trong khi một số khác muốn cấm đoán triệt để.
|
Những phụ nữ có dũng khí
Theo báo The New York Times, đó là những phụ nữ có dũng khí. Đã có thêm ba đội nữ khác nữa được thành lập, với sự hậu thuẫn của Liên đoàn Võ vật |
Bình luận (0)