Kể từ khi ra mắt độc giả tháng 10-2003, cuốn Tiếng hú của những con chó lạc, kể về cuộc sống thật của những phụ nữ bình dị không lấy được chồng, đã bán được 220.000 bản. Cuốn sách, do nhà Kodansha xuất bản, còn được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải ồ ạt kèm theo các cuộc trò chuyện trên truyền hình của những người nổi tiếng độc thân. Biên tập chính cuốn sách Etsuko Moriyama nhận xét: “Cho đến nay tranh biếm họa cùng những lời đàm tiếu đều coi chị em trên 30 tuổi là những người thừa, hết thời. Lần đầu tiên có một phụ nữ độc thân khoảng 30 tuổi, không có gia đình đã dám phân tích sâu xa, rành mạch về tình trạng của những người bị coi là thất thế”. Nữ văn sĩ Sakai, 37 tuổi, đã miêu tả xã hội Nhật phân hóa hai loại phụ nữ: Kẻ thắng là người có gia đình con cái đàng hoàng còn người thua là không lấy được chồng hoặc có chồng nhưng không có con, không được xã hội đếm xỉa đến.
Cô Sakai cho biết lấy hứng thú từ tác phẩm Nhật ký của tiểu thư Bridget Jones của nữ văn sĩ Anh Helen Fielding. Chuyện kể về một cô gái hơn 30 tuổi, đã quyết tâm thay đổi cách sống của mình tuy có thất bại đôi lần trong tình yêu. “Mục đích cuốn sách của tôi không phải phản đối xã hội mà chỉ để cho xã hội hiểu thêm về đời sống của những “người thất thế” ngày càng chiếm đa số”, cô bức xúc. Theo Sakai, đàn ông Nhật thường thích lấy người nghề nghiệp và tiền bạc đều kém mình trong khi phụ nữ thì ngược lại. Họ quá giỏi giang nên rất khó tìm chồng và nếu phải lấy những người không ra gì thì họ lại không muốn.
Tuy nhiên, số phụ nữ không kết hôn ở Nhật đang tăng lên không ngừng. Theo thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ Nhật, số phụ nữ không lập gia đình ở độ tuổi từ 30 đến 34 tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua, từ 13,9% năm 1990 lên 26,6% năm 2000. Nhóm tuổi từ 35 đến 39 tăng từ 7,5% năm 1990 lên 13,8% năm 2000.
Bình luận (0)