Việc tham gia lực lượng này thu hút sự chú ý sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 trong bối cảnh nhà chức trách cho biết số lượng lính dự bị sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi trường hợp khẩn cấp chỉ mới đáp ứng khoảng 62% yêu cầu thực tế.
“Có người ngất! Gọi xe cứu thương!” - cô Mizuho Shigemura, 25 tuổi, hét lên khi diễn tập tại trại huấn luyện Asaka thuộc SDF ở ngoại ô Tokyo. Sau đó, cô bắt đầu các bước hồi sinh tim, phổi cơ bản cho một người nộm nằm trên đất. Đang làm việc tại một công ty phân phối lớn, cô Shigemura đã “hy sinh” 3 ngày làm việc và 1 ngày cuối tuần để tham gia khóa huấn luyện.
Mỗi thành viên dự bị phải trải qua ít nhất 5 ngày đào tạo mỗi năm, trong đó có kiểm tra thể lực và thực hành các loại vũ khí. Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu chấp nhận phụ nữ làm lính dự bị của SDF trong tài khóa 1994. Số lượng lính dự bị nữ trong tài khóa 2013 là 2.000 người, tăng gần 500 người so với tài khóa 2009.
Bình luận (0)