Quả trứng Fabergé hồng đục này bên trong có một chú gà nạm kim cương, mỗi giờ nhô ra vỗ cánh gáy và gật đầu, đã được nhà kim hoàn người Nga Peter Carl Fabergé chế tác năm 1902 cho gia đình nhà Rothschild.
Anthony Philips, giám đốc của Chritie nói rằng quả trứng này là một trong những kiệt tác tuyệt vời của Faberge'. Ngoài tác phẩm này, Peter Carl Fabergé còn chế tác những quả trứng lộng lẫy khác theo lệnh Sa hoàng Alexander III để ông tặng vợ là hoàng hậu Maria vào năm 1885.
Theo một nhân viên của nhà đấu giá Christie's, phòng đấu giá vô cùng căng thẳng đã “vỡ tung” bởi những tràng vỗ tay khi búa đấu giá được nện xuống; và đó là một trong những giây phút phấn kích nhất trong 40 năm làm việc tại Christie’s của ông.
Trước đây, hồi tháng 4-2002, quả trứng mùa Đông của ông từng được nhà đấu giá Christie’s ở New York bán với giá 6,6 triệu bảng Anh (tương đương 9,58 triệu USD), trước khi bị quả trứng Fabergé này tước mất kỷ lục.
Bình luận (0)