Tại sao không phải là Nhà Trắng ?
Trước Tổng thống (TT) Bush, có một số vị TT tổ chức đám cưới cho con gái ở Nhà Trắng. Dĩ nhiên đó là những đám cưới hoành tráng, được truyền hình trực tiếp. Gần đây nhất – cách nay đã 37 năm – là đám cưới con gái TT Richard Nixon, cô Patricia với Edward Cox, tổ chức ở vườn hồng năm 1971. Một đám cưới rình rang tương xứng với địa vị người đứng đầu một nước hùng mạnh nhất thế giới. Năm 1972, ông Nixon lại tổ chức thêm một đám cưới khác tại Nhà Trắng cho Dorothy Koch là dì của Patricia. Trước đó, năm 1967, TT Lyndon B. Johnson gả con gái Lynda Johnson cũng tại Nhà Trắng.
Jenna là con gái thứ 22 của một vị TT đương nhiệm đi lấy chồng. Tại sao TT Bush không tiếp bước truyền thống kể trên? Trước hết vì Jenna Bush không thích. Jenna từng phát biểu trên truyền hình NBC: “Tôi chưa bao giờ coi Nhà Trắng (Dinh TT Mỹ) là nhà của tôi. Texas mới thực sự là nhà của tôi”.
Khi ông bà Bush dọn nhà vào Nhà Trắng năm 2001, Jenna đang học Trường Đại học Texas. Jenna tâm sự: “Tôi sống ở thủ đô Washington nhưng chưa bao giờ ở trong Nhà Trắng”. Thật vậy, rất ít khi thấy Jenna và Barbara Bush – em gái song sinh của Jenna – ở Nhà Trắng.
Và khi Jenna cùng với vị hôn phu Henry Hager lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 10-5 - ông bà Bush nói sẵn sàng tổ chức tại Nhà Trắng - họ bác bỏ địa điểm Nhà Trắng. Họ chỉ muốn tổ chức tại Crawford, một đám cưới riêng tư với 200 khách mời là người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Truyền hình và báo chí không được mời. Kể cả việc các tay paparazzi (nhiếp ảnh chuyên chụp lén) thuê máy bay để chụp hình và quay phim từ trên không kiểu Hollywood cũng bất khả thi vì chính quyền bang Texas ban hành lệnh cấm bay trong bán kính 48 km trên vùng trời trang trại ông Bush.
Giải thích việc chọn lựa khác thường của mình, Jenna giải thích: “Có thể nhiều người cho rằng chúng tôi điên hoặc ngu. Tôi chỉ muốn tổ chức ở quê nhà, nơi chúng tôi cảm thấy tự nhiên với hoa đồng cỏ dại. Tôi không phải là một cô gái quyến rũ. Tôi thuộc tạng người thích sống giữa thiên nhiên”.
Điều quan trọng là đệ nhất phu nhân Laura Bush hoàn toàn đồng ý với con. Ông Bush cũng vậy vì bản thân ông cũng không thích nghi thức và hội hè ở Nhà Trắng. Tám năm cầm quyền, ông chỉ tổ chức 5 đại yến ở Nhà Trắng. Mark Knoller, phóng viên đài CBS chuyên theo dõi kế hoạch làm việc của TT, cho biết ông Bush thích ở trại David (tổng cộng 437 ngày) và trang trại nhà ở Crawford (406 ngày) hơn.
Chuyện tình của Jenna
Jenna Welch Bush - sinh ngày 25-11-1981 - có một em gái song sinh là Barbara Pierce Bush. Năm 2001, cả hai gây ra hai vụ xì-căng-đan nho nhỏ. Ngày 21-4, Jenna bị cảnh sát bắt phạt về tội nhậu nhẹt say sưa ở Austin, Texas khi chưa đến 21 tuổi. Ngày 29-5, đến lượt Barbara bị phát hiện dùng thẻ căn cước giả (tên của bà nội) để mua rượu. Lúc đó báo chí đưa tin ầm ĩ. Dư luận nghĩ rằng hai cô con gái của TT hư hỏng sớm quá.
Nhưng đó chỉ là lỗi lầm nhất thời của tuổi trẻ. Jenna chứng tỏ là một cô gái con nhà lành, có nề nếp. Năm 2004, cô tốt nghiệp cử nhân Anh văn Trường Đại học Texas. Mùa hè 2006, cô đi dạy ở một trường công được một năm rưỡi. Sau đó, cô làm thực tập sinh bộ phận chính sách giáo dục của tổ chức UNICEF ở châu Mỹ Latinh, chủ yếu là Panama. Hiện cô vẫn làm cô giáo trường công ở thủ đô Washington và từng viết hai quyển sách về giáo dục trẻ con bán khá chạy.
Jenna quen với Henry Chase Hager - lớn hơn cô 3 tuổi – trong chiến dịch tranh cử của ông Bush năm 2004. Cả hai đều tham gia chiến dịch này. Một người là con gái của TT, còn một người là con trai của John Hager, nguyên phó thống đốc bang Virginia và hiện nay là chủ tịch Đảng Cộng hòa tại Virginia. Theo nhật báo The Washington Post, kể từ đó cả hai không rời nhau nửa bước. Người ta thấy họ xuất hiện bên nhau ở các phiên khai mạc đại hội đảng, ở trang trại Crawford ngày lễ Tạ ơn và đặc biệt tại buổi tiệc TT Bush chiêu đãi hoàng thái tử Charles và công nương Camilla vào tháng 11-2005 tại Nhà Trắng.
Cũng có tin đồn chuyện tình của họ có nguy cơ tan vỡ hồi mùa thu năm 2006 khi cô nàng bỏ đi châu Mỹ Latinh 10 tháng, còn anh chàng vào Đại học Virginia luyện thi MBA. Trước đó, tháng 1-2005, bà Laura Bush từng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình: “Cậu ấy không phải là bạn trai nghiêm chỉnh của Jenna. Tuy nhiên, cậu ấy là một thanh niên rất tốt”.
Mọi việc trở nên suôn sẻ khi Jenna tuyên bố làm lễ đính hôn với Henry Hager vào ngày 15-8-2007. Henry là người đưa ra lời cầu hôn khi hai người đi chơi ở công viên quốc gia Acadia thuộc vùng Cadillac Mountain, bang Maine.
Sau đám cưới, có tin đồn Jenna và Henry sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu. Sau đó, họ sẽ dọn về một căn phố cổ (128 năm) hai tầng mới mua hồi tháng rồi với giá 440.000 USD tại cảng biển Baltimore, bang Maryland. Jenna vẫn tiếp tục đi dạy, còn Henry sẽ làm ở công ty năng lượng Constellation.
Bình luận (0)