xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Saif al-Islam Gaddafi bị tháo 3 ngón tay

Bằng Vy (Theo Guardian, Reuters)

(NLĐO) – Khác với vẻ sợ sệt khi mới bị bắt, Saif al-Islam Gaddafi tỏ ra thoải mái và cười đùa với các binh sĩ canh gác ở Zintan, theo tiết lộ của một bác sĩ Ukraine, người đã phẫu thuật tháo rời 3 ngón tay bị hoại tử nặng của Saif.

Trong khi Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya (NTC) và quốc tế tiếp tục tranh luận về việc sẽ xét xử Saif ở Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) hay trong nước thì tình tiết về vụ bắt giữ được tiết lộ ngày càng nhiều.
 
img
Saif bôi đất cát lên mặt để ngụy trang
 
img
Mặc áo chùng dài và đội khăn...
 
img
...trên chuyến bay áp tải đến Zintan
 
Theo NTC, Saif bị bắt ở sa mạc gần Obari, một thị trấn nhỏ nằm trên đường từ Algeria tới Niger. Khi ấy, Saif đóng giả làm một người nuôi lạc đà trên sa mạc.
 
“Tên tôi là Abdul Salem, làm nghề giữ lạc đà” – ông Ahmed Amur, người chỉ huy lực lượng binh sĩ Zintan bắt giữ Saif, kể với hãng AP những lời mà người con ưu tú của ông Gaddafi đã nói khi 2 chiếc xe chở ông ta và 4 người đi cùng bị chặn lại.
 
Cái tên giả của Saif nghĩa là “bề tôi của hòa bình”, một cái tên khá thông dụng, trong khi tên thật của ông ta là “lưỡi gươm Hồi giáo”.
 
Amur kể tiếp: “Chúng tôi biết ông ta là một mục tiêu quan trọng hàng đầu, nhưng chưa rõ là ai trong khi Saif liên tục cúi mặt xuống và bắt đầu bôi đất cát lên mặt. Sau khi bị buộc tháo khăn trùm đầu và phủi cát bám trên mặt, Saif đã lộ diện. Ông ta nói: “Bắn đi”, khi các tay súng từ chối thì Saif nói tiếp: “OK, hoặc bắn tôi hoặc đưa tôi đến Zintan”.
 
img
Chiếc máy bay đưa Saif đến Zintan...
 
img
...bị đám đông vây kín sau khi hạ cánh
 
“Chúng tôi không giết hoặc làm bị thương người bị bắt, vì chúng tôi đều là người Hồi giáo. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa anh ta đến Zintan. Xử lý thế nào là chuyện của chính phủ” - Amur cho biết.
 
Bác sĩ Andrew Morokovsky, người Ukraine đã làm việc tại bệnh viện Zintan trong 8 năm, là người chăm sóc sức khỏe cho Saif sau khi bị bắt. Vị bác sĩ này cho biết vết thương trên các ngón tay của Saif là vết thương cũ, đã bị dập nát và nhiễm trùng nặng.
 
“Ông ta nói với tôi rằng mình bị thương trong một cuộc không kích của NATO. Tôi thấy có vẻ đúng là do bom” - bác sĩ Morokovsky cho hay sau khi phẫu thuật cắt bỏ những đoạn ngón tay bị hoại tử của Saif.
 
img
3 ngón tay của Saif bị hoại tử nặng...
 
img
...nhưng ông ta vẫn tươi cười với các tay súng giam giữ. Ảnh: Reuters
 
Ông cũng cho biết Saif tỏ ra bình tĩnh và vẫn khỏe mạnh tuy hơi ốm: “Ông ta cư xử lịch thiệp, không có vẻ gì là sợ sệt và thậm chí còn cười nói với các tay súng đã bắt giữ mình”.
 
Saif trả lời phỏng vấn lần đầu
 
Lần đầu tiên sau khi bị bắt, Saif al-Islam Gaddafi trả lời phỏng vấn của nhóm báo chí tại thị trấn Zintan ngày 20-11. Saif khẳng định mình bị thương trong một cuộc không kích của NATO một tháng trước.
 
img
Nguồn: Vietnam+/AFP
 
“Sau khi chúng tôi rời khỏi Bani Walid thì bị không kích. 26 người cùng đi với tôi thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Thật may, không phải người Libya tấn công chúng tôi mà là lũ vô đạo (ám chỉ NATO)” – Saif kể.
 
Cũng theo Saif, ngón cái và 2 ngón khác của bàn tay phải ông ta cũng bị thương trong lần đó. Saif nói: “Tôi sẽ chữa trị ở Zintan vì ở đây có đủ thiết bị y tế cho cuộc phẫu thuật”.
 
Các cận vệ của Saif cũng khẳng định đoàn xe của ông ta trúng bom NATO khi đang chạy khỏi Bani Walid hôm 19-10, một ngày trước khi ông Gaddafi thiệt mạng tại quê nhà Sirte.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo