Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sát thủ đội lốt ông già Noel

THẢO HƯƠNG

Chín người bị giết, 16 trẻ em lâm vào cảnh mồ côi. Đó là tội ác của Bruce Pardo, tên sát thủ đội lốt ông già Noel trong vụ thảm sát gia đình bên vợ kinh hồn ở Los Angeles vào đêm Noel vừa qua. Tấn thảm kịch này đã làm cả nước Mỹ sững sờ tự hỏi: Tại sao kỹ sư Pardo có thể hành động man rợ như vậy ngay trong đêm thánh vô cùng?

23 giờ 30 đêm 24-12-2008. Cuộc tắm máu mở màn khi một bé gái 8 tuổi tham dự tiệc ăn mừng đêm Chúa Giáng sinh nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Tưởng có ông già Noel được thuê đến nhà để tặng quà các em bé, em mừng rỡ chạy ra mở cửa. Đúng là có một người đàn ông mặc áo quần ông già Noel. Ông mang theo một cái hộp lớn giống như hộp quà truyền thống. Nhưng thay vì tặng quà, ông già Noel giơ cây súng lục bắn thẳng vào em. Cô bé ngã vật xuống đất, bị thương trầm trọng nhưng may mắn thoát chết.

"Hình như là anh rể"...

Bruce Pardo, 45 tuổi, trong bộ trang phục ông già Noel, lộ nguyên hình một sát thủ lạnh lùng. Pardo đi thẳng vào phòng khách, nổ súng vào những người trong nhà cô em vợ lúc đó khoảng 30 người. Mục tiêu đầu tiên của y là Sylvia Pardo, 43 tuổi, người vợ vừa làm thủ tục ly dị, chia tài sản với y hôm 18-12. Kế đó là hai ông bà nhạc gia đều ở lứa tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Theo tờ trình của cảnh sát Covina thuộc ngoại ô thành phố Los Angeles, bang California, Bruce dùng đến 4 khẩu súng bắn bất cứ ai y trông thấy. Nhiều người tìm cách chạy trốn ra cửa sau hoặc chạy lên lầu đập bể kính cửa sổ, nhảy đại xuống đất. Một cô gái khoảng 20 tuổi bị gãy chân khi nhảy lầu.

Một số người chạy ra vườn, thoát ra ngoài hô hoán. Một cậu bé la lớn: “Có người nổ súng trong nhà tôi”. Một cô gái trẻ, em vợ của sát thủ, chạy qua nhà hàng xóm gọi đường dây nóng 911 của cảnh sát cầu cứu. Cô la to trong máy: “Nó vẫn còn bắn giết trong nhà. Nó bắn toàn bộ các thành viên gia đình tôi. Nhà mẹ tôi cháy lớn lắm. Hình như hắn là anh rể của tôi”.

Trong khi mọi người chạy tán loạn, Pardo ung dung mở gói quà to tướng lôi ra một thiết bị tự chế tưới nhiên liệu gây cháy khắp nhà. Thiết bị này bao gồm một bình khí nén lớn đấu với một bình nhỏ nghi ngờ chứa xăng xe đua thể thao. Khí nén trong bình phun hơi xăng ra ngoài và bất ngờ gây ra cháy nổ. Căn nhà cháy đến tận sáng hôm sau mới tắt bất chấp nỗ lực chữa cháy của lính cứu hỏa.

Pardo bị thương, chạy ra khỏi nhà đang bốc cháy dữ dội, cởi bỏ lớp áo ông già Noel vấy máu, nhảy lên một chiếc xe thuê lái thẳng về nhà em trai ở Sylmar, cách nhà em vợ cũ khoảng 60 km. Tại đó, cảnh sát tìm thấy xác Pardo với hai vết đạn trên đầu. Pardo đã dùng súng tự bắn hai lần vào đầu và chết lúc 3 giờ 30 phút ngày 25-12.

Hai ngày sau vụ thảm sát trong gia đình lớn nhất trong năm 2008, cảnh sát cho biết có 9 người chết, tất cả đều chết cháy, chỉ nhận diện được 5 người là vợ, cha vợ, mẹ vợ, chị vợ và cháu vợ của hung thủ. Bốn thi thể còn lại chưa biết là ai, đang chờ xét nghiệm răng.

img
Thiết bị phun xăng tự chế

Kế hoạch giết người gần như hoàn hảo

Trong chiếc xe hơi Pardo dùng để đào thoát, cảnh sát tìm thấy hơn 300 viên đạn và một vật giống quả bom ống nằm trong đống quần áo ông già Noel. Họ gọi đội gỡ bom đến xử lý vật khả nghi. Trong quá trình xử lý, quả bom phát nổ nhưng không gây thiệt hại gì.

Hóa ra, trước khi tự tử, Pardo đã giăng một cái bẫy chết người. Kim Raney, cảnh sát trưởng vùng Covina, cho biết áo ông già Noel được nối với thiết bị gây nổ giống như bom ống. Nếu ai giở lấy cái áo sẽ động tới một thiết bị nẹt lửa bắt vào một nhúm thuốc nổ màu đen gây cháy nổ. 300 viên đạn bị kích thích sẽ nổ theo.

Khám nhà của Pardo, cảnh sát tịch thu được một khẩu súng ngắn và bốn khẩu súng săn. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy nhiều chứng cứ cho thấy hung thủ hành động có chủ đích và tính toán cẩn thận chứ không phải trong cơn bốc đồng.

Khi đến nhà cô em vợ cũ, Pardon mang theo đến bốn khẩu súng ngắn giấu trong áo ông già Noel. Gói quà làm bình phong đựng một thùng sắt được đóng gói rất cẩn thận, có một chiếc nơ vải xinh xinh. Trong thùng là một thiết bị phun nhiên liệu dễ cháy. Cảnh sát đang tìm hiểu xem nó là hỗn hợp carbon dioxide hoặc oxygen pha xăng có hàm lượng octane cao dành cho xe đua thể thao.

Các nhân chứng sống sót sau vụ thảm sát kể lại rằng họ thấy hung thủ đổ nhiên liệu ấy khắp nhà trước khi nó bùng cháy ngoài sự tiên liệu của hung thủ. Cảnh sát nói hai cánh tay của Pardo bị phỏng độ ba còn chiếc áo đỏ ông già Noel chảy dính vào da thịt của y.

Nhật báo The Los Angeles Times, dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết trong người Pardo có giấu 17.000 USD (297,5 triệu đồng) tiền mặt và một tấm vé máy bay đi Canada. Điều này cho thấy, kế hoạch của Pardo là cao bay xa chạy sau khi gây án. Có lẽ do bất ngờ bị thương, Pardo đã đổi ý không thực hiện theo kế hoạch ban đầu là giết chết hết nhà vợ cũ rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Quyết định cuối cùng của y là tự sát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo