Lá thư viết: “Ban lãnh đạo mới đã được trao những nhiệm vụ mới mà các cơ quan tình báo Mỹ sẽ không tài nào biết được. Một cuộc tấn công mới vào nước Mỹ là không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang chuẩn bị một kế hoạch tấn công nước Mỹ có tầm cỡ ngang với vụ 11-9”.
Các chuyên gia chống khủng bố Mỹ và các nước phương Tây đang phân tích, tìm hiểu sự thật đằng sau thông điệp này. Nếu những gì Ibn Qais nói đúng thì có thể suy ra Osama Bin Laden, người sáng lập tổ chức Al-Qaeda, có vấn đề về tính mạng hoặc chí ít về quyền lực. Bức thông điệp còn cho thấy tổ chức Al-Qaeda đang trên đà suy tàn. Trong quá khứ, Al-Qaeda chứng tỏ khả năng thích ứng rất giỏi với những hoàn cảnh mới. Nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức này nói đến việc thay đổi ban lãnh đạo. Mục tiêu của Al-Qaeda, tuy vậy, vẫn không thay đổi là nước Mỹ. Liệu chúng có đủ khả năng làm một vố thứ hai như sự kiện 11-9? Đài BBC, dẫn lời các chuyên gia Mỹ, cho biết khó mà lập lại thảm họa ở New York và Washington.
Có nhiều lý do để các chuyên gia chống khủng bố tin rằng mạng lưới Al-Qaeda đang suy yếu. Ngay lời hiệu triệu của Bin Laden - nếu còn sống - cũng không còn hiệu lực. Điều này đã được minh chứng trong cuộc chiến Iraq. Hai ngày trước khi Baghdad thất thủ (9-4), có một cuộn băng ghi âm lời nói mà người ta cho là của Bin Laden hô hào các thành viên Hồi giáo thánh chiến tạo ra một làn sóng đánh bom tự sát chống liên quân Mỹ - Anh ở Iraq nhằm “trả thù cho những em bé bị thảm sát tại Iraq”. Không hề có một làn sóng nào như thế diễn ra cho dù cũng có một vài vụ lẻ tẻ làm chết một số lính Mỹ. Báo Le Figaro (Pháp) dẫn lời một quan chức chống khủng bố Pháp, khẳng định: “Bin Laden, dù chết hay còn sống, không còn là mối đe dọa nghiêm trọng, không thể thực hiện những vụ lớn như 11-9. Chuyện đó đã thuộc về quá khứ rồi”.
Mặt khác, kể từ 11-9-2001, Mỹ đã huy động được tất cả các lực lượng cảnh sát, nhân viên an ninh trong nước và của các nước phương Tây khác vào cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Kết quả, hơn 4.000 thành viên Al-Qaeda đã bị bắt trên khắp thế giới. Khoảng phân nửa chức sắc của tổ chức Al-Qaeda đã bị giết hoặc bị bắt. Sau cái chết đầu tiên của Mohammed Atef, bị bom Mỹ giết chết ở Kabul, hàng loạt chức sắc khét tiếng khác sa lưới, như Abu Zubaidah hay Khalid Sheikh Mohamed, “bộ óc” tổ chức vụ 11-9. Dưới áp lực của Mỹ, chính quyền Ả Rập Saudi và Pakistan tăng cường mạnh mẽ các hoạt động chống khủng bố, săn lùng Osama Bin Laden. 4.000 quân Mỹ cũng ngày đêm tích cực truy nã Bin Laden ở vùng biên giới Pakistan - Afghanistan. Người Mỹ khai thác “tận tình” các tù binh Al-Qaeda, đã ngăn chặn được từ trong trứng nước một loạt vụ khủng bố nhắm vào lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan. Những thất bại này khiến một số tổ chức Hồi giáo chỉ trích Bin Laden “vội vã mở chiến dịch thánh chiến bằng sự kiện 11-9 khiến các chiến hữu bị cô lập, đàn áp dã man”.
Cho dù có những dấu hiệu lạc quan về sự suy tàn của Al-Qaeda, một số chuyên gia chống khủng bố quốc tế rất dè dặt. Cofer Black, chuyên gia Mỹ, thừa nhận uy tín Bin Laden đã bị suy giảm mạnh nhưng cho rằng các thành viên Al-Qaeda tại đào vẫn rất nguy hiểm và có khả năng tấn công Mỹ ở khắp nơi.
(*) Xem Báo NLĐ từ số ra ngày 12-5-2003
Bình luận (0)