xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Strauss-Kahn: "Tôi đã phạm lỗi đạo đức"

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) - Cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn xin lỗi người dân Pháp về vụ bê bối tình dục và tuyên bố không ra tranh cử tổng thống Pháp năm 2012.

Khoác trên mình bộ vest màu đen, mái tóc gọn gàng, ông Strauss-Kahn xuất hiện tại cuộc trả lời phỏng vấn đài TF1 của Pháp hôm 18-9 khác hẳn hình ảnh mệt mỏi trong khoảng thời gian bị cáo buộc tấn công tình dục nữ hầu phòng. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông kể từ khi vướng vòng lao lý.
img
Ông Strauss-Kahn xin lỗi người dân Pháp vì những bê bối liên quan đến ông (Ảnh: INSING)
 
Ông Strauss-Kahn thừa nhận đã có “hành vi sai trái và sẽ cảm thấy xấu hổ suốt đời vì điều đó” nhưng khẳng định ông không tấn công tình dục cô hầu phòng khách sạn.
 
"Tôi rất tức giận với bản thân vì đã vướng vào một mối quan hệ khờ dại và làm tổn thương đất nước cũng như gia đình mình" - ông Strauss-Kahn nói, ngậm ngùi cho biết thêm ông đã mất tất cả sau vụ việc trên.
  
Ông Strauss-Kahn nói rằng ông “đã để cho người vợ chung thủy và nhân dân Pháp phải thất vọng”. Vì vậy, ông sẽ “từ bỏ cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống vào năm tới”.
 
Trước khi phải hầu tòa vì cáo buộc tấn công tình dục, ông Strauss-Kahn được xem là đối thủ lớn nhất của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.
 
img
Ông sẽ không tham gia cuộc đua tranh chiếc ghế tổng thống Pháp năm 2012 (Ảnh: FRANCE 24)

Với nét mặt đau buồn, ông Strauss-Kahn  bày tỏ nỗi lòng cần có thời gian suy nghĩ phải làm những gì trong thời gian tới để “chuộc lỗi”. Ông nói: “Tôi từng muốn ứng cử TT vì nghĩ mình có thể có ích cho đất nước. Giờ đây, mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Tôi không còn nghĩ mình còn có vai trò gì trong cuộc bầu cử sơ bộ (chọn ứng viên) của Đảng Xã hội Pháp. Trước mắt, tôi muốn được nghỉ ngơi, sống vui với những người thân và cần có thời gian suy nghĩ những gì đã qua và những công việc sau này. Cả đời tôi đã cam kết cố gắng làm những gì có ích cho dân chúng. Rồi mọi người sẽ thấy liệu tôi có làm được nữa không?”.
 
Cuộc phỏng vấn khiến cho nhiều người thất vọng. Trong khi khán giả trông chờ ông Strauss-Kahn giải thích về scandal quấy rối tình dục và tìm cách khôi phục uy tín thì ông chỉ chăm chú bày tỏ sự hối tiếc và khẳng định bản thân vô tội.
 
Hôm 23-8, ông Strauss-Kahn đã được trả tự do hoàn toàn sau khi một tòa án Mỹ bác bỏ tất cả cáo buộc tình dục chống lại ông, kết thúc cuộc chiến pháp lý 3 tháng thu hút sự chú ý của cả thế giới và gây chấn động chính trường Pháp.
 
Tuy nhiên, ông vẫn còn một vụ kiện dân sự ở New York do cô hầu phòng Diallo đứng nguyên đơn và bị điều tra ở Pháp quanh cáo buộc quấy rối tình dục một phụ nữ hồi năm 2003.

Tuy nhận được sự chào đón của các thành viên Đảng Xã hội Pháp nhưng đảng này đang tiến hành bầu chọn ứng cử viên tổng thống mà không có mặt ông Strauss-Kahn.
 
Một cuộc thăm dò của tờ Journal du Dimanche công bố hôm 18-9 cho thấy 53% người dân Pháp được hỏi muốn cựu tổng giám đốc IMF rời chính trường. Trong một số cuộc thăm dò trước đó, 2/3 người dân Pháp muốn ông Strauss-Kahn tránh xa liên minh cánh tả và không giữ một vị trí trong chính phủ tương lai.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo